Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - 1001 kiểu ăn xin
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Sức khoẻ và thành công (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=35)
-   -   1001 kiểu ăn xin (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=2337)

LeeKaH 10-17-2009 04:46 PM

1001 kiểu ăn xin
 
Lợi dụng lòng tốt của nhiều người, nhiều kiểu ăn xin mới đã ra "lò".

Dạng 1: Xin tiền đổ xăng

Hum bữa ngồi trước cổng trường ĐH tự nhiên, tự nhiên có 1 thằng dắt bộ xe wave chạy tới: "cho em xin chút tiền đổ xăng", nhìn bộ dạng nó có vẻ khả nghi, xin tiền đổ xăng mà chẳng thèm làm mặt đáng thương, còn nói kiểu gấu gấu, đã lơ nó rồi mà nó vẫn lỳ lợm đứng xin hoài, đúng kiểu ăn mày luôn.

Dạng 2: Bán tăm từ thiện

Dạng này đi đâu cũng gặp, bọn này thường hoạt động theo nhóm, lừa đảo giữa thanh thiên bạch nhật luôn. Bọn này ăn mặc rất lịch sự, tới trước cổng trường, giả bộ làm sinh viên tình nguyện gì đó, gặp ai từ trường đi ra cũng chạy lại giơ bịch tăm với cuốn sổ ra, trong đó ghi chi chít tên, tên nào cũng quyên góp từ 50k trở lên, rồi nhồi tăm vô tay mình, bắt mình đóng góp cho quỹ từ thiện XYZ gì đó. Mình nhìn bọn này là thấy dân bá dơ rồi, hông giống sinh viên gì hết, mình mới hỏi quỹ này của ai vậy, tụi nó ậm ừ hông nói được, mình mới quăng tăm lại, nói là tui hông biết quỹ này, hông đóng, rồi bỏ đi. Bọn nó còn chửi đổng theo: con này mày không có lương tâm à? Bực mình dể sợ, mà hông muốn gây sự với nguyên đám lừa đảo nên đi luôn.

Dạng 3: Xin tiền chữa bệnh

Có một đôi vợ chồng đi ngang khu xóm nhà mình, ông chồng có cánh tay bị sưng vù, có vẻ rất nặng, hai vợ chồng vừa đi vừa khóc. Cái nguyên khu xóm mới xúm lại hỏi chuyện. Đôi vợ chồng mới nói là cánh tay ông chồng bị gì gì đó quên òi, phải tốn một khoản tiền lớn, mà hai người nghèo quá, hông đủ tiền chửa. Mọi người thấy vậy thương người nên mỗi người đều cho một ít, người cho 200k, người cho 300k, nhà mình cũng cho ổng 300k... Lúc sau có người hảo tâm tình nguyện chịu mọi chi phí chửa trị cho ổng, đòi dắt ổng vô bệnh viện, ổng hông chịu, chối bây bẩy, nói là nhận tiền được rồi, không cần chửa trị đâu... Rồi biết luôn. Lừa đảo kiểu này đúng hốt bạc, một ngày chịu khó dạo vài khu phố là kiếm được vài triệu chứ chả ít.

Dạng 4: Bán vé số

Dạng này hay gặp ở mấy người bán vé số, giả bộ nói là bị giật vé số, hay là sắp tới giờ sổ mà hông bán kịp, còn nguyên xấp không biết phải làm sao, xin người ta mua giùm... ngồi khóc lóc rất thảm thương, thật ra toàn là lừa đảo cả, lợi dụng lòng thương người của người khác.

Dạng 5: Xin tiền đi xe ôm

Hôm Chủ Nhật đi lễ nhà thờ Ba Chuông, vừa tan lễ ra đang loay hoay đón bà xã gặp 1 cô gái chắc tầm 40 tuổi đứng trước đầu xe AB xin 10K đi xe ôm về Gò Vấp vì mới bị giựt bóp. Thấy mặt có vẻ buồn buồn em nói bà xã cho chị 10K để giúp chị lúc khó khăn. Trên đường đi ăn 2 vợ chồng còn nói sao mà tội nghiệp thế. Ăn xong 2 vợ chồng về chở thằng con đi chơi lại gặp chị ấy ở nhà thờ Chúa Cứu Thế (đường Kỳ Đồng, Quận 3) cũng với chiêu thức xin 10K đi xe ôm

Trên đây chỉ tổng hợp từ nhiều người vài dạng ăn xin thời đại mới, bạn nào biết thêm dạng nào thì post cho mọi người đề phòng nhé ^^


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:31 PM