Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - ôi sao cứ cầm quyển sách đọc là buồn ngủ thế này????
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những tình huống oái oăm (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=42)
-   -   ôi sao cứ cầm quyển sách đọc là buồn ngủ thế này???? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=8129)

bb91 01-07-2010 08:58 PM

ôi sao cứ cầm quyển sách đọc là buồn ngủ thế này????
 
sắp thi rùi mà sao học chẳng vào gì cả. chán quá bà con ơi!làm sao để học hiệu quả mà không buồn ngủ nhỉ???? Cứ thế này mình thành mèo lười lúc nào không biết mất!

anna 01-07-2010 09:13 PM

Anna có 1 cách này nhé: bạn cứ ghi mục tiêu vào 1 tờ giấy thật to"học xong bài trước ...h.Nếu không làm được mất 100k đãi cả phòng đi ăn".Gì chứ sợ mất tiền là đầu óc tự nhiên tỉnh táo lắm.^_^Chuc thành công nhé!

duyniceboy 01-07-2010 09:14 PM

Nói chung là gượng ép thì sẽ mệt mỏi lắm.Nên nếu buồn ngủ thí cứ ngủ thiệt đã
đảm bảo khi tỉnh dậy cảm thấy hết buồn ngủ thôi.Còn nếu vẫn cảm thấy buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp.
Hết buồn ngủ thì học còn vẫn buồn ngủ thì ngủ tiếp nữa........
Hehe,Nói thật chứ không phải đùa đâu.Mà yên tâm đi không có ai khoẻ mạnh bình thường lại ngủ 24h 1 ngày đc đâu

bb91 01-08-2010 12:26 AM

trời ơi nghe lời duy thì có lẽ cứ ngủ suốt mất. Còn cafe hả? nó chẳng là gì đối với mình cả thế có lạ không cơ chứ! ặc ặc!

dokieu90 07-12-2010 08:00 PM

mình có ý kiến này không biết bạn có áp dụng nó không nữa.mình cũng như bạn vậy cứ cầm quyển sách là buồn ngủ thui không hiểu tại sao nữa và mình đã nghĩ ra một cách lúc nào buồn ngủ là mình hét thật lớn và uống một cốc trà đắng thì sẽ tỉnh ngủ ngay mà.và mình lại tiếp tục.và cũng phương pháp đó mỗi khi có chuyện buồn là mình lại hét thật lớn lúc đó trong lòng mới thoải mải.mong các bạn sẽ áp dụng phương pháp của mình ha.tôi xin cảm ơn.hjhj.....nghe như viết một đơn xin thì phải

bb91 07-12-2010 10:53 PM

Trích:

Trích bởi dokieu90 (Post 18217)
mình có ý kiến này không biết bạn có áp dụng nó không nữa.mình cũng như bạn vậy cứ cầm quyển sách là buồn ngủ thui không hiểu tại sao nữa và mình đã nghĩ ra một cách lúc nào buồn ngủ là mình hét thật lớn và uống một cốc trà đắng thì sẽ tỉnh ngủ ngay mà.và mình lại tiếp tục.và cũng phương pháp đó mỗi khi có chuyện buồn là mình lại hét thật lớn lúc đó trong lòng mới thoải mải.mong các bạn sẽ áp dụng phương pháp của mình ha.tôi xin cảm ơn.hjhj.....nghe như viết một đơn xin thì phải

Nhưng tự dưng mà hét lớn lên thì buồn cười lém! Oử giữa lòng thành phố đứng trên tầng 7 mà hét lên thì nhỡ có người bảo bị...hâm thì sao?hic.

dohuong 07-13-2010 10:04 AM

ý kiến của na nghe hay quá !!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:17 PM