Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Câu hỏi có thể thay đổi cuộc đời BẠN!!!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Ký sự: Hành trình - Thời gian (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Câu hỏi có thể thay đổi cuộc đời BẠN!!! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=22302)

Đặng Duy Linh 08-29-2011 10:39 PM

Câu hỏi có thể thay đổi cuộc đời BẠN!!!
 
Chào bạn, câu hỏi này được gửi tới bạn như một gợi ý cho 1 sự chuyển biến cuộc đời của bạn. Bạn hứa sẽ không cười khẩy câu hỏi nhỏ này nhé:

1. Theo bạn, ai là người chịu trách nhiệm chính về cuộc đời của bạn? (bố mẹ, xã hội, nhà trường, vợ/chồng/người yêu của bạn,...)

2. Bạn chịu bao nhiêu % trách nhiệm đối với chính cuộc đời của mình?

Câu trả lời được nhiều người hưởng ứng nhất của mọi người sẽ nhận được giải Đặc biệt (và duy nhất là 1 ly cafe và 1 điếu vina:D, đối với nam - hoặc 1 sữa chua và 1 gói bimbim đối với nữ:))

bb91 08-29-2011 10:56 PM

1. Chính mình
2. 60% vì thỉnh thoảng không biết đổ tại ai, lại đổ tại ông trời, đổ tại cái số (cho bớt đau thương ý mà)

duyniceboy 08-30-2011 07:39 AM

1.Mình phải chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình.
2.100%

Trả lời xong rồi @_@ sao chả thấy gì thay đổi hết

Đặng Duy Linh 08-30-2011 08:36 PM

Với những bạn đã nhận thức được, mình chịu trách nhiệm 100% cho chính mình,thì đơn giản là tớ đã giúp bạn KHẲNG ĐỊNH thêm một lần chắc chắn nữa, rằng bạn đang đi trên con đường hướng tới thành công:)

bb91 ơi! 40% còn lại là do anh chàng nào, hay thứ gì chịu trách nhiệm giúp thế?!

bb91 08-30-2011 09:20 PM

Trích:

Trích bởi Đặng Duy Linh (Post 29377)
Với những bạn đã nhận thức được, mình chịu trách nhiệm 100% cho chính mình,thì đơn giản là tớ đã giúp bạn KHẲNG ĐỊNH thêm một lần chắc chắn nữa, rằng bạn đang đi trên con đường hướng tới thành công:)

bb91 ơi! 40% còn lại là do anh chàng nào, hay thứ gì chịu trách nhiệm giúp thế?!

40% thì có vẻ là hơi nhiều nhưng mà câu hỏi anh hỏi em em đã giải thích rùi mà. Lẽ ra là mình chịu nhưng tại buồn quá, đau thương quá,... những lúc như thế lại "ông trời ơi! sao tôi khổ thế này" hay đại loại là như vậy :)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:17 PM