Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Muộn phiền ơi, chào mi.!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Muộn phiền ơi, chào mi.! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=10312)

hoada_kid 01-27-2010 03:57 PM

Muộn phiền ơi, chào mi.!
 
Trên đường đời không khi nào bằng phẳng chỉ là mình giữ cho tâm mình được cân bằng trong mọi lúc. Thắng không kiêu, bại không nản.
Ai cũng mong mình được hưởng ngọt ngào hạnh phúc,và mọi thứ thì không khi nào trọn vẹn như vậy được. Có lúc muộn phiền, nhiều khi muốn khóc vậy thì cứ khóc cứ làm những gì mình thích, không cần gồng mình lên với tất cả vì sức chịu đựng con người có hạn.
Khó khăn là người bạn tốt, qua đó mình học hỏi được và đứng lên. Đôi khi bạn mệt mỏi nhưng đừng bao giờ mất niềm tin và hi vọng.
Người LẠC QUAN là ngừời không phải là người nhìn mọi việc là TỐT NHẤT mà là người thấy nó không phải là XẤU NHẤT.
Một thanh niên buồn phiền vì cuộc sống của mình gặp nhiều khó khăn, anh đến với người thầy của mình. Anh chia sẻ với thầy, thầy không nói gì mà vào nhà lấy ra một vốc muối và 1 cốc nước. Thầy bỏ muối hoà tan vào cốc nước rồi bảo chàng thanh niên uống. Chàng nhấp một ngụm và nhổ ngay ra. Thầy hỏi, con thấy thế nào..rất mặn ạ. Thầy đổ cốc nước muối đó vào hồ và lại bảo anh nếm thử anh ta thấy dễ dàng hơn.
Khó khăn, muộn phiền đó tan vào 1 tâm hồn lớn như hồ nước thì sẽ dễ chịu hơn nhiều khi một người có tâm hồn như một cốc nước nhỏ trong hoàn cảnh tương tự. Mở lòng mình bạn cũng dễ chịu hơn.
Khó khăn là bệ phóng cho người có chí khí, là đầm lầy cho ngưòi thiếu lạc quan.
Đối mặt và vượt qua khó khăn với tâm thế rằng mọi chuyện tốt xấu đều có thể xảy ra với mình và "điều đó rồi sẽ qua đi", bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn .!:)

duyniceboy 01-27-2010 04:34 PM

Ăn muối sẽ mặn,mặn thì sẽ khát nước.khát nước thì sẽ uống nước.Uống nước xong thì thấy đã khát.
Vậy ăn muối để đã khát sao ?????

bb91 01-27-2010 06:30 PM

Nhưng túm lại thì bao giờ nói cũng dễ hơn làm...

RRRRRRR 01-27-2010 11:44 PM

Đôi lúc, dường như ta chán nản, thất vọng hay buồn bã... Vì cuộc sống quá khó khăn, ngặt nghèo; vì không khí gia đình nặng nề, vì mệt mỏi khi phải nghĩ đến, phải đối mặt với những thứ nhạt nhẽo, vô vị; vì cả những điều mình chưa làm được. Có những điều đến và đi vội vàng quá, như một con tàu, dừng ở sân ga, đưa khách xuống và đón khách lên... Ta là người đưa tiễn, chỉ thấy nó, chỉ biết nó mà chưa kịp tận hưởng... Hãy nghĩ đến mọi người, đến những điều tuyệt vời của cuộc sống, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn vì mọi thứ không đơn giản chút nào, thành công chẳng hề dễ đến. Hãy sống tích cực để cảm thấy nhiệt huyết tuổi trẻ đang trào dâng; hãy sống chậm lại để nhận thấy được những điều nhỏ bé nhất.

Mỗi khi cuộc sống bước vào những khúc quanh khó khăn, bạn vẫn sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn còn những người thân yêu và bạn bè bên cạnh, vẫn còn ai đó nhìn bạn, chạm vào bạn với nụ cười ấm áp. Vượt qua mỗi thử thách, con người lại hiểu rõ hơn về cuộc sống, không phải để đầu hàng hay thất vọng, mà để trưởng thành hơn và vững tin hơn, và ít nhất nếu bạn không thể dành một lời cảm ơn cho ai đó, thì hãy dành một lời cảm ơn cho sự sống và những gì bạn nhận được mỗi ngày.

Tặng hoada_kid vài dòng tâm sự rông dài...

anna 01-28-2010 12:17 AM

Người LẠC QUAN là ngừời không phải là người nhìn mọi việc là TỐT NHẤT mà là người thấy nó không phải là XẤU NHẤT.

hoada_kid 01-29-2010 12:24 PM

Gieo hành vi bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tính cách bạn sẽ gặt số phận.Câu nói này rất quen với mọi người.
Bạn hãy gieo nụ cười và suy nghĩ tích cực thì cuộc đời sẽ thật đáng yêu, cuộc sống thật đáng sống.Cuộc sống là sự trải nghiệm.
Biết là nói bao giờ cũng dễ hơn làm nhưng có tiếc nuối không khi bạn lấy lý do đó để biện bạch cho mình mà không bắt tay vào làm. Dù thế nào cũng cho bạn kinh nghiệm.
Người nào đó sợ bước đi mà bị gãy chân nên họ vẫn ngồi đó suy nghĩ, lo lắng thì có khác gì họ đã bị gãy đi một chân.
Và mình muốn hỏi rằng cuộc sống của bạn vui nhiều hay buồn nhiều, dẫu biết thường thì người đời thấy buồn nhiều hơn vui. Vậy tại sao ta không sống một cuộc sống vui vẻ hơn bằng suy nghĩ tích cực của mình.
Khó khăn vẫn là khó khăn, chỉ là tính cách nào đối mặt với khó khăn đó..lạc quan hay bi quan mà thôi.?

Sand 01-29-2010 12:52 PM

Nhìn lên thì thấy mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì có khối kẻ chẳng bằng mình ... vậy nhìn lên hay xuống?

hoada_kid 01-29-2010 12:59 PM

hi.Nhìn lên hay nhìn xuống ah, như bạn đang ở lưng chừng thang ấy nhỉ? Nhìn lên sợ hoa mắt chóng mặt, nhìn xuống thì sợ ngã. Mình ví dụ thế thôi.
Mình hãy là chính mình, vì không ai giống ai cả. Bởi nếu giống nhau thì trái đất đã không có nhiều người đến vậy và khi yêu ta chỉ yêu và lấy một trong số nhiều đó thôi mà.
Tự tin là chính mình, không bước theo ai, không là cái bóng của ai cả .Và quan trọng là hãy tiến lên. Học hỏi và hoàn thiện mình.!

nhanvatso1 01-29-2010 01:48 PM

Hỹa là chính mình nhưng ko thể xa rời xả hội dc . Đã là tập tính ùi , Dẫu mún dẫu ko đôi khi cũng phải làm vừa lòng ng` khác .


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:35 PM