Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Khi bạn bị coi thường.....
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những tình huống oái oăm (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Khi bạn bị coi thường..... (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=4863)

duyniceboy 12-06-2009 06:31 PM

Khi bạn bị coi thường.....
 
Sẽ thế nào nếu 1 người giỏi hơn bạn coi thường bạn?
Sẽ thế nào nếu 1 người bạn cho là quan trọng nhưng đối với họ bạn chả là gì cả?
Sẽ thế nào nếu bạn cần 1 người nhưng người đó không cần bạn đến bạn và tất nhiên bạn bị coi thường?
Sẽ thế nào nếu bản thân bạn tự coi thường chính mình........
_______________________________________________
Rồi bạn sẽ thế nào?
_Không bao giờ để lòng tự trọng bị tổn thương.Phấn đấu hơn người và chở thành người quan trọng.Quay lại,Cho người đó biết cái giá phải trả khi đã coi thường bạn.
_Hay sẽ mặc kệ chả phải nghĩ gì cho mệt óc.Người hơn người,người đối người như thế là chuyện thường tình.

nhanvatso1 12-06-2009 07:19 PM

Đơn giản kẻ coi thuong72 mình tức ko coi trọng mình , mình chỉ cần chứng minh thực lực ko cần để ý đến họ nữa

giosaigon 12-07-2009 04:49 PM

Ui,ở đời thì rất nhiều người hơn mình.Và nguời hơn người cũng là chuyện bình thường.Em ngĩ anh không nên suy nghĩ nhiều nữa.....
Hãy làm những gì mình muốn

girlvampire 12-07-2009 06:59 PM

Nếu có người giỏi hơn mình nhưng họ không kiêu ngạo , không khinh thường người khác thì mình sẽ cho qua , nghĩ làm gì cho mệt óc vì sống như thế là hoàn hảo rồi !
Nếu có người coi thường , khinh thường mình về 1 vấn đề gì đó thì tất nhiên đầu tiên là mình sẽ rất tức giận ! Sau đó tìm hiểu xem điều gì ở mình làm họ coi thường , nếu có thể chắc chắn làm tốt hơn họ thì sẽ cố gắng làm đến cùng ! Còn nếu thấy khả năng thực hiện điều đó không khả thi thì chuyển sang phương án B đó là tìm khuyết điểm của đối phương và biến chúng thành ưu điểm của mình ( điều này luôn khả thi tron mọi trường hợp đó ) ! *_^

hachip 12-07-2009 07:19 PM

uhm ,có thể với người này mình hok là gì nhưng với 1 người khác thì mình lại là cả 1 thế giới
bởi vậy đừng để ai coi thường mình , nếu bạn đã sống, làm việc theo khả năng của mình thì hok việc gì phải hối hận , lo lắng và có lẽ hok nên để ai coi thường mình và những ai đã coi thường mình thì mình nên cho người ta thấy rằng người ta đã sai khi nghĩ vậy .

giosaigon 12-07-2009 10:57 PM

Đôi khi thật khó để giải quyết 1 vấn đề và nếu không nghĩ được phải làm sao thì nên vứt nó đi đừng ngỉ nữa cho mệt

girlvampire 12-08-2009 09:07 AM

Vậy là nếu bị coi thường thì nên chứng tỏ cho " người ta thấy rằng họ đã sai khi nghĩ như vậy " về mình ( theo chị hachip) và " nếu không nghĩ được phải làm sao thì nên vứt nó đi đừng ngỉ nữa cho mệt " ( theo giosaigon )
Thật là 1 ý kiến hay khi ghép câu trả lời của 2 người vào ! ^_*

a 12-08-2009 10:03 AM

Đúng là bị coi thường thì rất tức giận.
Nhưng nên tìm hiểu lý do.

Nếu có lý do thì nên tìm cách khắc phục.

Còn chả vì lý do gì tức là người đó đáng bị mình coi thường mới đúng.

Và tự rút ra bài học, không nên coi thường bất cứ ai.
Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, nên tôn trọng cá nhân người ta chứ không nên xét nét.

duyniceboy 12-10-2009 06:04 PM

a nói rất đúng.Con người chả ai hoàn hảo cả.Mình giỏi cái này hơn người khác nhưng người khác cũng có cái giỏi hơn mình để mình phải học tập.
Nhưng đã là con người thì ai cũng có cái "Tôi" của mình rất lớn a à.
Vì cái "Tôi" đó sẵn sàng hạ người khác xuống để tự tôn mình lên.
Và Người ta sẵn sàng làm mọi việc mọi thứ để không bị mất đi cái "Tôi" của chính mình.
Haizz....

nhanvatso1 12-10-2009 07:26 PM

Và bác cũng có cái tôi đó ???

Có thể " bị coi thường" là do cái tôi của bác tưỏng ra chứ ng` khác thì ko nghĩ thế ( em nói thế thui ko đúng thì thôi đừng la em. Tội nghiệp )


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:55 PM