Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Tự tin hơn trong cuộc sống!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Tự tin hơn trong cuộc sống! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=14263)

RRRRRRR 04-16-2010 08:37 PM

Tự tin hơn trong cuộc sống!
 
Cuộc sống hiện đại cần những con người nhạy bén và nhanh chóng bắt kịp với thời đại. Một vài bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống và năng động hơn trong công việc.
- Yên lặng suy ngẫm

- Luôn là chính mình

- Đừng so sánh mình với người khác

- Năng động hơn

- Yêu bản thân

kinhcan88 04-16-2010 08:44 PM

- Yên lặng suy ngẫm

- Luôn là chính mình

- Đừng so sánh mình với người khác

- Năng động hơn

- Yêu bản thân

không phải ai cũng làm được những điều này đâu anh.hu hu.em thấy em luôn so sánh sao mình không thành công như người ta.híc.không phải là ghen ghét đâu nhé.

RRRRRRR 04-16-2010 09:23 PM

Thấy cũng hơi mơ hồ nhỉ, có lẽ đầy đủ hơn là: không nên so sánh kết quả của mình với người khác, mà chỉ hãy so sánh nỗ lực tạo nên quá trình đó thôi. :D

phonglinhtim 04-16-2010 11:16 PM

Mình thường thích yên lặng để suy ngẫm,nhưng thường thì chiều hướng suy nghĩ của mình nghiêng về bi quan nhiều hơn là lạc quan

Sand 04-16-2010 11:25 PM

Luôn luôn cảm thấy không hài lòng với những sản phẩm mình tạo ra, với những thành quả mình đạt được là tốt hay xấu? Cái này có được gọi là tự ti không nhỉ? ^_^

RRRRRRR 04-17-2010 03:08 PM

Bạn có thể giải thích được lí do bạn cảm thấy không hài lòng đó không? Và sau khi cảm thấy không hài lòng thì bạn sẽ làm gì?

duyniceboy 04-17-2010 10:26 PM

Sau khi cảm thấy không hài lòng chắc là chuyển sang cảm giác hụt hẫn....sao mà đời bất công wá v.v...
Không đem mình ra so với người khác thì làm sao để mình tiến xa hơn đc.Luôn là chính mình thì sẽ khó mà vượt qua cái rào cản của bản thân -.-

Sand 04-18-2010 09:48 AM

LOL, không có chuyện kiểu như hận đời vô đối đâu, hé hé hé...

Cảm thấy đó như 1 căn bệnh không biết chữa từ đâu, luôn cảm thấy mình không bằng ai (luôn so sánh với những người cao hơn)luôn cảm thấy 1 vài người khác (sản phẩm của 1 vài người khác)đẹp hơn mình, và luôn nghĩ những khuyết điểm mình tạo ra to như con voi mặc dù người khác cho rằng nó chỉ nhỏ như con kiến.

Sau đó là: bỏ ngoài tai lời người ta khen (mà mình luôn tự nhủ chỉ là lời động viên hay tâng bốc) và cố gắng tạo được những cái đẹp hơn, nhìn thành quả của mình đạt được cứ như đó là sự hiển nhiên vô cùng tầm thường, bản thân luôn cố gắng leo làm sao phải được như 1 vài người khác. Nói 1 hồi, sao nghe giống như 1 người có tham vọng lắm nhỉ? (^_^)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:13 AM