Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Khi đó là người bạn thân...>"<
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những tình huống oái oăm (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Khi đó là người bạn thân...>"< (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18118)

meomuop_meomeomeo 08-21-2010 07:09 PM

Khi đó là người bạn thân...>"<
 
Tớ có cậu bạn ở An ninh! Rất thân 1 time dài, tớ rất hiểu nó! Hiện nay tớ đang có 1 dự định và chia sẻ với nó, nó có thể thấy được toàn bộ tâm huyết của tớ trong chuyện này cả nhà ạ! Nhưng rồi tớ đọc được trong ánh mắt nó ý định muốn chen ngang và gạt tớ ra. Và nó đã bắt đầu làm! Tớ thề là khi tớ khẳng định điều gì trong suy nghĩ bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén thì nó cũng chuẩn lắm. Hơn nữa đây là từ một người tớ rất hiểu họ!
Vậy làm thế nào bi giờ? Tớ hỏi thẳng thắn rồi, nhưng nó vẫn trả lời kiểu rất vô tư là anh em vì nhau...tôi không có ý đó...vv....
1>Đối xử với nó sòng phẳng như đối thủ cạnh tranh! Thằng nào giỏi hơn thì thắng,Tớ hiện đang chuẩn bị nghĩ và làm theo cách này vì không muốn mất thứ gì mình muốn có và tâm huyết. Nhưng hiên tớ đang day dứt và thất vọng lắm. Thất vọng vì nó, thất vọng vì bản thân thiếu những phút tỉnh táo đẩy mình vào tình huống này!

2>Thôi thì kệ, tin nó đi...Nhưng bằng linh cảm của tớ, tớ biết rằng nó đang làm những điều gì có lợi cho nó, những gì mà tớ fairplay trong suy nghĩ về nó, về tình bạn 2 đứa, về tất cả thì càng khiến cho nó ở thế có lợi hơn và tớ sẽ thiệt thòi. Tớ biết, nếu tiếp tục thì cái ngày mình ngậm ngùi và cay đắng chúc mừng nó sẽ đến!

Tớ không háo thắng trong chuyện này, không ích kỉ! Những gì tớ chia sẻ vs nó chỉ là vì muốn giải toả, thêm niềm tin, động lực cho mình từ ánh mắt cổ vũ của nó chứ không phải vì những hành động nó đang làm... Theo cách thứ nhất, làm sao tớ thắng được sự day dưt bây giờ? theo cách 2, tớ thề là với một người như tớ thì sau câu chúc mừng nó, tớ sẽ gạch nó ra khỏi list bạn bè...Chuyện tớ đang tiến hành này quan trọng và có ảnh hưởng tới tớ cực cực nhiều....Chắc chắn tớ không ích kỉ và hẹp hòi! Nhưng sự thất vọng đang lớn lên rất nhanh, có thể đẩy mọi chuyện đi xa hơn...Cả nhà góp ý nhé! Anh Thắng có thể bằng kinh nghiệm chia sẻ cho em được không? Bạn và mục tiêu? Cái nào?

duyniceboy 08-21-2010 07:47 PM

Thật khó xử khi ng thân của mình lại là đối thủ của mình.
Nhưng bạn hãy suy nghĩ tìm hiểu kỹ vấn đề,tại sao bạn mình lại như vậy.Đôi khi cảm nhận cũng chỉ là cảm nhận thôi.Đừng nên quyết định gì đó vội vàng khi mình thiếu bình tĩnh.

Nếu thật sự ng bạn thân đó cố tình vì lợi ích của nó không nể tình anh em thì mình nghĩ nên sòng phẳng với nó.Bởi không ai thương mình hơn chính bản thân mình đâu.

thang 08-21-2010 09:41 PM

Anh nghĩ nếu chưa tin nhau thì sao có thể đồng hành cùng nhau được!:)
Chưa tin nhau mà đã chia sẻ một việc thì việc đó sao gọi là big big được!:-|

Bởi vậy, trước khi chia sẻ nên tạo niềm tin cho nhau bằng những việc nhỏ hàng ngày đã. Ví dụ có giữ lời hứa hay không, chơi với các bạn bè khác thế nào, đi uống rượu với nhau hay ba hoa linh tinh không....

Còn nếu như meomuop tâm sự, trước sự đã rồi, nghĩa là đã chót chia sẻ một điều gì đó hết sức quan trọng với một người bạn mà chưa thật sự tin nhau thì cũng chả sao, có cách cả. Nói như Duy, em thử bình tĩnh xem xét lại sự việc xem em đã khách quan chưa hay còn đang cảm tính...

Cạnh tranh hay từ bỏ, nếu tĩnh tâm em sẽ ra quyết định đúng cho mình. Nếu cạnh tranh thì phải biết lường sức, còn từ bỏ thì cũng chả sao vì mọi thứ quan trọng luôn có cái quan trọng hơn...Mọi lựa chọn dù hay đến đâu đều có lựa chọn khác còn hay hơn...Không cần nặng nề với bất cứ lựa chọn nào cả...=:)

reina172 08-21-2010 11:02 PM

không biết là có nên nói hay không? nhưng trong chuyện này thằng bạn anh khôn thật.
còn em, cách sống của em là ai tốt với mình mình có thể hết lòng vì họ nhưng mà họ đã đẻu với mình thì phải tính bước tiếp theo.chứ đừng đợi mọi chuyện xảy ra (nếu đã tin vào linh cảm).ok tin bạn bè là điều thật sự tốt.vì đôi khi không có lòng tin khó ssống lắm.

meomuop_meomeomeo 08-22-2010 12:49 PM

Trích:

Trích bởi thang (Post 20464)
Anh nghĩ nếu chưa tin nhau thì sao có thể đồng hành cùng nhau được!:)
Chưa tin nhau mà đã chia sẻ một việc thì việc đó sao gọi là big big được!:-|
...


Cạnh tranh hay từ bỏ, nếu tĩnh tâm em sẽ ra quyết định đúng cho mình. Nếu cạnh tranh thì phải biết lường sức, còn từ bỏ thì cũng chả sao vì mọi thứ quan trọng luôn có cái quan trọng hơn...Mọi lựa chọn dù hay đến đâu đều có lựa chọn khác còn hay hơn...Không cần nặng nề với bất cứ lựa chọn nào cả...=:)

Càng ngẫm càng thấy mình ngu! Biết vậy! Rồi sẽ khôn ra! Có lẽ phải phũ với nhau 1 lần thôi nhỉ? Bởi vì còn có lựa chọn khác quan trọng hơn, nên sẽ tập trung vào các việc khác, còn những gì liên quan đến vấn đề này bỏ hết! Bỏ sạch để làm cái khác! Thời gian còn dài, chưa nói trước được gì! Cứ để xem mọi chuyện đi tới đâu và kết quả thế nào! (:|


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:37 PM