Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Sự thật thì đau đớn , còn lòng ng thì độc ác
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Sự thật thì đau đớn , còn lòng ng thì độc ác (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18423)

TimeLine 09-29-2010 08:57 AM

Sự thật thì đau đớn , còn lòng ng thì độc ác
 
Mọi chiện trên đời nì ko thể jải quyết được bằng 2 chữ " Tôi muốn ...."
"Tôi muốn thế giới ko còn chiến tranh "........... Sự thật thì...các nước có thế lực vẫn đi xâm chiếm các nước nghèo khổ

"Tôi muốn đất nước ta sẽ giàu có hơn , và quyền lực hơn "...........Nhưng thực tế chúng ta có nguy cơ gặp nạn đói , và cố tạo mối quan hệ tốt đẹp với các nước lớn

"Tôi muốn bệnh tật biến mất khỏi thế giới này , để ko ai phải đau bệnh " ...........Thế nhưng ngoài kia biết bao bệnh nhân đang nằm chờ chết , kéo theo sự đau thương của người thân họ

"Tôi muốn mọi người sống chân thật với nhau và với cả bạn thân họ" ........ Trái với sự chân thật mọi người cố gắng lừa gạt nhau để được thứ mình muốn

"Tôi muốn bạn bè tôi đối xử tốt với tôi như tôi đã làm với họ " .............Đổi lại điều đó là những lời nói xấu tôi 1 cách thậm tệ được thốt ra từ miệng họ

"Tôi muốn có 1 tình yêu đích thực , ko lừa dối " .............Để rồi cuối cùng ngừoi ra đi và nói tôi chỉ là 1 trò chơi ko hơn ko kém

"Tôi muốn .........

"Tôi muốn ........

"Tôi muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người trên thế giới

nhanvatso1 09-29-2010 12:16 PM

Em ko lo xa thế đâu , bửa cơm của em còn ko đủ ăn . Lo cho mình trước đã .

cuti2010 09-29-2010 01:54 PM

Trích:

Trích bởi nhanvatso1 (Post 22179)
Em ko lo xa thế đâu , bửa cơm của em còn ko đủ ăn . Lo cho mình trước đã .

bố ơi,thế bố nghĩ sao về trường hợp 2 con dê cùng đi qua một cây cầu.ai cũng nghĩ phải lo cho mình trước,và cả 2 cùng rơi tõm xuống nước.biết trao đổi, chia sẻ thì không những cả 2 mà nhiều con dễ khác cũng sẽ qua cầu dễ dàng hơn mừ =:)

nhanvatso1 09-29-2010 04:51 PM

Thế bác ko nghĩ ra rằng , 1 con dê lùi lại cũng là 1 loại lợi ích ? Nó lùi lại thì mình mới đi wa.

Lo cho mình có nhìu cách mà , đâu phải lao đầu thẳng như bác nói ?

Mà nếu rơi vào tình huống bất khả kháng thì cũng phải chọn cách đối đầu giành phần hơn thoai . Bất luận phương pháp chỉ luận kết quả , mục đích biện minh cho hành động , chính nghĩa về tay kẻ chiến thắng .

Như Mỹ ấy , đánh ng` ta với chiu bài chính nghĩa có ai dám phản đối đâu , đơn giản vì Mỹ mạnh .

cuti2010 09-29-2010 05:16 PM

Trích:

Trích bởi nhanvatso1 (Post 22186)
Lo cho mình có nhìu cách mà , đâu phải lao đầu thẳng như bác nói ?

kaa,đúng là nhanvatso1,rất flexible!
chuyện 2 con dê ngày xưa ko thấy nói con nào khỏe hơn con nào.
nếu đối đầu, đúng là con khỏe thắng.mình sẽ rèn luyện sức khỏe từ bi giờ để ko bị ngã khi phải đối đầu :) còn nếu lường sức ko đọ đc thì mình đành tạm nhường trước khi bị rơi xuống nước,hihi.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:19 AM