Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - phụ nữ làm sếp có sướng?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   phụ nữ làm sếp có sướng? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=14984)

kinhcan88 04-26-2010 09:01 PM

phụ nữ làm sếp có sướng?
 
Phụ nữ hãnh diện đi cạnh chồng là sếp, đàn ông cúi mặt đi cạnh vợ là thủ trưởng. Phụ nữ có chồng là sếp, ngồi đâu cũng khoe, đàn ông có vợ là sếp, giấu kín ngay cả khi được hỏi.
Phụ nữ làm sếp có sướng?

Người yêu bỏ vì… lên chức

Hoa và Hùng cùng học một trường đại học, cùng tốt nghiệp và đi làm. Tình yêu của họ đã kéo dài hơn 4 năm. Đôi bên gia đình dự định sẽ làm đám cưới cho họ vào mùa thu này. Vậy mà đùng một cái, họ chia tay trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và gia đình. Lý do sâu xa là Hoa được lên chức “sếp”. Không phải Hoa không biết cách ứng xử, cũng chẳng phải cô cậy chức, cậy quyền, tất cả là từ phía Hùng.

Một hôm Hùng đến đón Hoa, có một cô nhân viên của Hoa te tái ra bảo Hùng: “Anh chờ sếp em tí, sếp đang bận họp, anh thông cảm. Hay anh vào phòng em ngồi tạm, chờ sếp em?”. Hùng vù xe đi thẳng và từ đó không bao giờ bén mảng đến cơ quan người yêu nữa.

Buổi họp lớp nhân 2 năm ngày ra trường, tất cả những người công tác ở Hà Nội đều có mặt, trừ Hoa đi công tác. Một anh bạn vô tình trêu Hùng rằng: “Sướng nhé, có người yêu làm sếp, nên hôm nay đi một mình. Cứ như tớ ới một câu có mấy em đến ngay”.

Cứ như vậy một thời gian Hùng gặp Hoa tuyên bố chia tay với lý do: “Anh sợ mình không mang lại hạnh phúc cho em”. Hoa biết nguyên nhân tại cái chức của mình, nhưng không lẽ để giữ được người yêu, cô lại phải từ chức?

Chồng hóa lười khi vợ làm sếp

Khi còn là cán bộ bình thường, chị Liên đã cảm ơn số phận vì lấy được người chồng thông minh, lịch sự, tốt nết. Chồng chị không chỉ là người đàn ông “giỏi việc nước”, mà còn là người “đảm việc nhà” nữa.

Thương vợ chân yếu tay mềm, anh Thưởng chồng chị Liên thường giành hầu hết việc gia đình về mình, trừ đi chợ. Nấu nướng, giặt giũ, tắm cho con… anh chẳng nề hà. Sợ phụ nữ đi xe không an toàn, nên sáng anh chở chị đi làm, đưa con đi học. Chiều anh đón con về, để ở nhà rồi đi đón vợ. Bạn bè trêu anh là “người chồng phụ trách quản gia”, anh cười tít mắt, bảo với họ rằng: “Nhà này, vợ tớ là nữ hoàng, tớ là đầy tớ. Làm đầy tớ cho nữ hoàng cũng sướng!”.

Vậy mà mọi sự thay đổi từ khi chị Liên được cất nhắc lên chức trưởng phòng kế hoạch tài chính của cơ quan. Việc đầu tiên anh làm là bỏ chế độ đưa đón. Chị nhắc, anh nói ngay: "Tôi không phải là nhân viên của cô". Tiếp theo là việc anh không làm bất cứ việc gì trong nhà nữa. Chiều tan giờ làm, anh la cà ở cơ quan, đá bóng, uống bia hoặc mở máy tính chơi điện tử.

Chị bận việc về muộn, gọi điện nhờ anh đón con, anh trả lời thẳng: "Mình cô bận, tôi không bận à?". Vợ đi làm về mệt, lại lao vào lo cơm nước, chăm sóc con cái, còn anh ngồi… chờ cơm.

Chậm một chút là anh chồng cau có, gây sự. Vợ than mệt, chồng nói mát: "Cô giỏi việc nước, đảm việc nhà cơ mà". Khi con ngủ, chị mới dám mở sổ sách ra làm việc một lúc thì anh hoặc là mở nhạc to, hoặc là nhắn tin, gọi điện cho bạn gái để tán gẫu. Có hôm anh còn gọi điện thoại cho một cô nào đó, rồi nói to cho vợ nghe: "Đi uống cà phê nhé, anh buồn quá, vợ anh thì bận".

Sau 6 tháng làm trưởng phòng chị Liên mệt mỏi, đã làm đơn xin trở lại nhân viên. Lãnh đạo cơ quan ngạc nhiên, nhưng nói: "Còn xem xét!".

Bất lực trước “sếp bà”

Mới ngoài 40 mà gần đây anh Kiên lơ là chuyện vợ chồng. Vợ anh biết khả năng của chồng không đến nỗi kém cỏi, nên thấy thế thì lo. Chị nghĩ anh có bệnh tật gì đó, nên ra sức mua thuốc bắc về ngâm rượu cho anh bồi dưỡng. Nghe thấy cánh đàn ông kháo nhau món rượu tắc kè, bìm bịp… ông uống bà khen, vợ anh Kiên cũng nhờ người lùng mua cho bằng được để anh uống, nhưng tình hình chẳng khá được. Có hôm vợ chồng vừa vào cuộc, anh Kiên đã đầu hàng. Vợ anh hỏi tại sao lại như vậy, anh nhấm nhẳng: "Chẳng sao, không thích, vậy thôi!".

Một lần nói chuyện với một chị bạn là chuyên gia tư vấn tâm lý, vợ anh Kiên liều hỏi về việc của chồng mình. Cô bạn hỏi ngay: "Lão ấy lười từ bao giờ? Ngẫm lại, chị thấy thời điểm anh yếu đi trùng với thời gian chị được đề bạt làm phó giám đốc". Chuyên gia tâm lý nói ngay: "Lý do là vì bà lên chức đấy".

Thấy cô bạn không hiểu, chuyên gia tư vấn giải thích rằng nhiều anh đàn ông bị sốc khi vợ thăng quan tiến chức hơn mình. Đàn ông chỉ tự tin khi anh ta hơn vợ, còn nếu ngược lại, anh ta mất hết sức mạnh. Mỗi người có cách đối phó với chuyện này khác nhau. Người thì trở nên khó tính, hay quát nạt, ra oai để “đánh phủ đầu” vợ, để ngầm nói rằng: "Cô đừng tưởng cô là sếp là to nhá, ở cái nhà này, tôi là chồng cô, nghe chưa?".

Có người âm thầm chịu đựng mặc cảm và trở nên lười nhác hoặc bất lực trong chuyện “đi lại” với vợ, hạ bệ vợ, bạo lực với vợ để “tự sướng” vì mình còn cao hơn cô ấy. Đây là những phản xạ tự vệ mang tính tiêu cực, nó làm cản trở sự vươn lên của phụ nữ. Tuy nhiên, nó cũng làm khổ cả đàn ông nữa, bởi lòng họ không thanh thản, lúc nào cũng ấm ức, lo lắng và tìm cách tự xoa dịu lòng tự ái của mình.
Nguồn songvan.net

Sand 04-26-2010 09:12 PM

Chuyện này xảy ra thường xuyên, vì người đàn ông đa phần luôn muốn mình là nhất, là vua (^_^) Thật chẳng dễ gì khi người đó cao hơn cả mình, chỉ có những người bản lĩnh lắm, độ lượng lắm mới có thể chấp nhận và vui với niềm vui của người bạn đời (số còn lại là lợi dụng, muốn ngồi mát ăn bát vàng)

anna 04-26-2010 10:39 PM

Vì đàn ông thường dc coi là trụ cột của gia đình,là người fai bảo vệ che chở cho vơ con,nhưng khi trách nhiệm đó bị phụ nữ lấn át thì sĩ diện và lòng tự trọng bị tổn thương nên thường gây ra lục đục trong gia đình chứ sao.

duyniceboy 04-27-2010 06:19 PM

Coá gì đâu.Nếu có đc 1 người vợ như zậy thì phải càng hãnh diện chứ sao.Mình sống là sống cho mình.Chứ có phải sống cho người khác đâu mà phải để ý ng ta đặt điều ghen tỵ.

hachip 04-27-2010 11:21 PM

cái đó là con trai khác con gái đấy , đúng là chẳng hiểu được tại sao con trai lại sợ con gái giỏi hơn mình nhỉ?
Cứ tình hình này các cô gái giỏi giang , có địa vị 1 chút trong cơ quan khó mà lấy được chồng nhỉ ? nhất là lấy chồng cùng cơ quan :)

kinhcan88 05-02-2010 05:54 PM

Duy ơi nói thì thế chứ đặt vào địa vị thấy cũng khó nghĩ lắm.Bằng chứng là các cô gái thành đạt trong công danh thường không mấy may mắn trong tình trường.
Tếu một chút nhưng cũng là sự thật,nhà bác mình ở quê,cũng có thể nói là nghèo,lúc anh con trai nói muốn lấy một chị làm giáo viên mầm non ở quê,anh mình không ăn học,hochj hết lớp 9 là nghỉ,anh mở cửa hàng sửa chữa xe máy.ấy thế mà nhà bác mình ban đầu phản đối lắm,bảo "nó hơn mình về nó dạy đời".ấy thế giờ mà giờ có 2 đứa con đứa lớn nay đã học lớp 4 còn đứa nhỏ sắp tới vào lớp 1.Cuộc sống nói chung cũng hạnh phúc nhưng đôi khi ở nhà có chuyện gì mà chị ý góp ý mà sai ý bố mẹ chồng là bác lại bảo"chị cậy chữ nhiều dạy tôi à".sợ thật.

Sand 05-02-2010 10:35 PM

Thật ra nói đi cũng phải nói lại ... những người phụ nữ làm sếp họ ngồi ở vị thế ra lệnh riết cũng quen cho nên thường hay lấn lướt chồng hơi bị quá(mà nhiều khi chính họ cũng ko cảm thấy thế, nhưng người ngoài nhìn vào và nghe thì sẽ cảm nhận được ngay)

Người phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết cách tỏ ra không thông minh hơn chồng khi không cần thiết!

kinhcan88 06-04-2010 11:04 PM

Người phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết cách tỏ ra không thông minh hơn chồng khi không cần thiết! câu này chuẩn không cần chỉnh
Nói chung tâm lý con trai thì không muốn kém hơn vợ nhưng thời đại bây giờ bình đẳng lắm,cốt sao tôn trọng và cùng chia sẻ với nhau là được

anna 06-04-2010 11:58 PM

Vợ làm sếp +chồng cũng sếp>>>ok.
Còn bình thường mà vợ sếp,chồng lính thì người chồng sẽ dễ bị áp lực từ phía bạn bè,thiên hạ lắm>ông chồng đó fai thật có bản lĩnh mới có thể k bị lung lay trước lời ra tiếng vào của bàn dân thiên hạ.

kinhcan88 06-05-2010 09:55 PM

nói chung nếu không làm cùng công ty thì chẳng có vấn đề gì hết


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:47 PM