Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Mùa thu - Mùa của thi ca
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Ký sự: Hành trình - Thời gian (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Mùa thu - Mùa của thi ca (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=736)

a 09-04-2009 09:09 AM

Mùa thu - Mùa của thi ca
 
Khi chiếc lá đầu tiên lìa cành, có ai đó chợt dừng lại, thấy lòng bâng khuâng, ô kìa lại 1 mùa thu đến.
Mùa thu, mùa của thi ca, mùa áo trắng tựu trường, mùa của lứa đôi...
Chợt từ một ô cửa nào trên phố, bài hát Chiếc lá đầu tiên vọng lại, đầy xao xuyến:
"Hỡi chiếc lá nào bay về trời
Có gửi lời với tôi"

Gửi các bạn bài thơ cùa tác giả Hoàng Nhuận Cầm
Bài Chiếc lá đầu tiên mà một thời tôi đã nâng niu chép vào trong lưu bút.

Chiếc lá đầu tiên
(Trích trong tập thơ Súc Sắc Mùa Thu)
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Ôi nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

"Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi,
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên


thang 09-20-2009 08:32 AM

Sắp rằm Trung thu rồi mà vẫn nắng nóng thiệt. Dự báo thời tiết nói hôm nay có thể nóng tới 36độ...Hay là "Nắng tháng 8, rám trái bòng" nhỉ?

Vẫn theo thói quen, ngày nghỉ, trời nóng, tối đến là lại phóng xe máy đi loanh quoanh để thả hồn một chút, cảm nhận không gian, con người, mùi vị, gió mát của đất Hà thành.

Trời nóng nên mặc sóoc, áo phông...Ra đường mới thấy hầu như 100% sóoc, già trẻ lớn bé gái trai quần cộc hết!
Mang tiếng ra đường đón gió mát nhưng vì ai cũng nghĩ vậy nên kết quả là đường đông, nhiều bụi và cuối cùng là...nóng thêm :)
Thông thường hay đi từ Hồ Hoàn Kiếm, ngược hàng Bông, Cửa Nam, Điện biên phủ, qua Lăng Bác rồi Hồ Tây, nhưng hôm qua đến ngã tư Điện biên phủ, Hoàng Diệu thì rẽ phải vào Hoàng Diệu, đi về hướng hồ Trúc bạch. Không gian trong lành, đường êm, rộng, người thưa, hai bên đường là những cây sấu cổ thụ trồng từ thời Pháp. Đường chạy thẳng hướng ra hồ Trúc bạch. Chợt nghĩ Hà Nội giá mà đường nào cũng đẹp như đường Hoàng Diệu...Đường Nguyễn Chí Thanh có thời kỳ được coi là con đường đẹp nhất Hà nội nhưng bây giờ thì bị cưa xẻ nhiều, quán xá hàng rong khắp nơi nên không còn là nơi đề thả hồn bay bổng được như đường Hoàng Diệu nữa.
Khi nào có thời gian buổi tối, các bạn thử đi xem sao nhé.

luomlat_goo 09-22-2009 08:30 AM

Sáng nay ra đường gặp 3 điều hay, lòng vui phơi phới.

1) Trời thu mát mẻ, đường Trường Chinh không quá tắc
2) Anh cảnh sát giao thông đoạn đường này ngày ngày mồ hôi nhễ nhại điều khiển dòng người qua lại, nhưng hôm nay thấy đang vui vẻ dắt một cụ già qua đường.
3) Đi qua chợ, ghé mua cái bánh mì thấy mùi rau quả, thịt cá, bánh trái, âm thanh ồn ào, chọn lựa, mua bán...không khí ở chợ thật gần gũi, đời thường.

Lòng dịu lại, thư thái đi nhiều. Tất bật quá dễ quên đi những điều giản dị...

a 09-22-2009 08:46 AM

Mùa thu thực sự bắt đầu, gió heo may về khiến lòng người lắng lại, thoáng đã thấy bóng áo len áo khoác trên phố rồi. Chợt nghe khúc nhạc mùa thu trong lòng
"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội"....
Những tối mùa thu thế này, lòng xao xuyến đến không thể ngủ được,chợt nhớ những ngày xưa, cùng chúng bạn mua ngô nướng nóng hỏi mỗi khi tan lớp luyện thi, từng hạt ngô non, thơm và ngọt tan ra trong miệng, thực chẳng có món cao lương mỹ vị nào ngon bằng.
Bây giờ trời thu mát mẻ lại chỉ mong mau đến tối, rủ ông xã đi lên ngõ Tạm thương ăn nem chua rán và làm 1-2 chén rượu cho đời lên hương tí ;)
Thu ơi, sao mà yêu thu đến thế.

RRRRRRR 11-05-2009 09:32 PM

Ngày mai, một mùa thu khép lại. Sắp sang đông, còn vấn vương đâu đây chút xúc cảm cuối thu...

Ngày mai mình em trên lối về,
Ngày mai, một mùa thu khép lại,
Mùa thu xa xôi chỉ còn trong ký ức anh và tôi.
Ngoài kia mưa rơi, còn lại những con đường ta đợi nhau.
Vẹn nguyên trong em, ánh mắt với nụ cười,
Bao tối hẹn hò hay giây phút giận hờn.


a 07-30-2010 03:16 PM

Cuối hạ lại sang thu
 
Nhanh thế, thoắt cái đã lại sắp qua mùa hạ.

Một mùa hạ đầy khó khăn, nóng bức cứ điên lên, điện và nước thì phập phù, khiến cho bao nhiêu đôi lứa yêu thương nhau phải ngồi bên nhau mà như ở tận phương trời, đến cầm tay cũng ngại, nói gì đến ôm hôn âu yếm :">.

Thế mà thoắt cái, hạ đã dần trôi, 2 cơn bão đã qua, mùa thu lại sắp bắt đầu. Loáng thoáng đã thấy các cô cậu tân sinh viên đi lơ ngơ hỏi chỗ trọ, đã thấy các em nhỏ rục rịch đi cùng bố mẹ sắm quần áo sách vở cho năm học mới.

Trời không còn nóng bức quá nữa, nửa đêm về sáng đã mát hơn. Nhà nhà đã bớt căng thẳng về chuyện điều hòa, điện cũng không còn bị cắt luân phiên nữa.

Tối tối, các đôi lứa đi bên nhau đã thấy tay trong tay thân thiết và tình cảm biết bao :">.

Yêu mùa thu quá đi mất, thương mùa thu đến thế là cùng, mùa thu ơi, đến nhanh và ở lại với Hà Nội lâu lâu 1 chút nhé.

dohuong 07-30-2010 04:29 PM

chị a em rất thích đọc comemt này của chị . rất hay .bay bổng nhưng rất gần gũi thân quen và .... híhhi cực kỳ thực tế . :D

Em ở Nguyễn chí thanh nè. Công nhận nó không còn đc như xưa vì nơi đây bây giờ nhiêu trường đại hoc rồi nên quán xá mọc ra là chuyện đương nhiên:d.Còn đừong Hoàng Diệu em vẫn đi với bố mẹ qua đường Lăng . thật tuyệt cả vào ngày tết nữa. Em không nghĩ là anh chưa đi đường HOàng Diệu bao giờ đâu nhé. đó là con đương em rất thích đây .=))

a 08-02-2010 10:38 AM

Thanks dohuong
 
Đêm qua lại mưa, sáng ra trời đã có nắng nhưng vẫn còn lác đác vài giọt.
Những giọt mưa nhỏ bay trong nắng vàng chỉ đủ làm ẩm áo người đi đường lại ánh lên như những sợi tơ lấp lánh, trông đẹp quá.
Không khí trong lành hơn, sạch nhưng không mát vì nắng làm mặt đường bốc lên hơi ẩm. Nhưng chả sao, còn hơn là đánh phấn bằng bụi đường :D.
Mưa thích thật, nhưng mưa ơi, mưa về đêm lại thương những người không nhà, ngủ ở vỉa hè. Những đêm mưa thì chỉ có bó gối nhìn trời, hoặc lại chạy ra chỗ nào có mái che và có nền cao để không bị ướt.
Đang sung sướng đã thấy lòng chợt đắng lại, mưa ơi.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:42 AM