Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Triết lý tình yêu #2
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Triết lý tình yêu #2 (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18001)

RRRRRRR 08-07-2010 03:35 AM

Triết lý tình yêu #2
 
Ngày trước 7R tớ có topic triết lý tình yêu, nhiều những thấm đẫm lắm, nhưng có lẽ là chưa đủ cái ngông để viết nhiều, chỉ là thích đọc, rồi nhớ dai, rồi thấm vào trong tim, trong máu. Giờ đổi gió, không thích văn vở sến táu nhiều nữa, thích cái gì đó độc hơn, lạ hơn, chợ búa hơn.
Cũng chẳng yêu được nhiều lần! Không chắc, nhưng mà có lẽ thế, cho nên, yêu một người cho đủ mùi vị, đủ cảm giác, đủ mọi khía cạnh để cuộc sống nó thêm thi vị, tình yêu cho nó bằng bạn bằng bè. Gọi là triết lý tình yêu #2 vậy.

Mà thôi. Chẳng dài dòng nữa.

Bữa nay lên mạng vô tình đọc mấy cái tản văn của cô Trang Hạ, đem trích vài câu post lên facebook, thấy bạn bè người ta like ầm ầm. Không biết mọi người muathoigian thấy sao.
Trích:

Tất nhiên không phải tất cả mọi đàn ông đều đi theo tiếng gọi của cảm nhận bản năng, nhưng thực sự, bạn muốn gặp gỡ đàn ông như thế nào, trước tiên bạn hãy là một người phụ nữ như thế. Bạn muốn tìm một người đàn ông tin cậy và chân thành, bạn hãy tin cậy và chân thành, chứ đừng hở ngực.

Thật sự, trong cuộc sống có quá nhiều phụ nữ đã mang chiếc áo hở ngực để đi tìm cho mình một người đàn ông chân chính. Rồi than phiền đàn ông sao lại hay thay lòng đổi dạ, sao gặp phải người ham chơi, người lăng nhăng, thậm chí gặp phải một người đàn ông có xu hướng đòi hỏi.

Ảnh minh họa (cho giống bác Thắng :)) ):


duyniceboy 08-07-2010 05:05 PM

Mình cũng ko bít nữa.
Đôi khi cùng chiều thì nó xa nhau.Mà trái chiều thì nó lại hít nhau
Nếu bảo 1 cô hở ngực ko thể kiếm được 1 người đàn ông tử tế thì cũng chưa hẳng.
Mà 1 cô gia giáo chắc gì đã ko cặp với người sở khanh.
Thực tế có nhìu truyện ngược hòan tòan

anna 08-08-2010 07:17 AM

Đôi khi ghét của nào trời trao của đó vậy ấy mà!

RRRRRRR 08-16-2010 09:29 PM

Phụ nữ rất khó hiểu. Họ khác với đàn ông mình, xuề xòa nghĩ, xuề xòa sống, và cái gì cũng rạch ròi quan điểm.
Đang sớm nắng, chiều bỗng mưa là chuyện bất bình thường của thời tiết, nhưng lại rất đỗi thường nhật của chị em con gái. Họ vẫn vậy, vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn da diết, nhưng lại thường xuyên tìm cách F5 tình yêu bằng đặc tính "sáng nắng, chiều mưa" trời cho của mình.

duyniceboy 08-16-2010 09:37 PM

Mình cũng không biết nữa.Đôi khi tính mình phóng khoáng wá.Các chị em luôn cảm thấy mình đang đùa giỡn với họ.
Hic hic

Kệ sớm năng chiều mưa là 1 phần con gái mừ :))
Còn nhiệm vụ con trai bọn mình là dự báo thời tiết và khắc phục thiên tai ^^

anna 08-18-2010 03:41 PM

Trích:

Trích bởi duyniceboy (Post 19868)

Kệ sớm năng chiều mưa là 1 phần con gái mừ :))
Còn nhiệm vụ con trai bọn mình là dự báo thời tiết và khắc phục thiên tai ^^

haha,nếu dự báo k chính xác và khắc phục hok kịp thời thì hậu họa khó lường đấy!=))

RRRRRRR 08-23-2010 11:47 PM

Có 10 ánh mắt đắm đuối nhưng chỉ có 1 ánh mắt có thể lắng nghe và chia sẻ, có 10 bàn tay nắm chặt, nhưng chỉ có 1 bàn tay mang đến cám giác ấm áp, bình yên...
Là ánh mắt, bàn tay nào thì câu trả lời nằm ở thời gian!

RRRRRRR 09-09-2010 02:15 AM

Trích:

Yêu em ít thôi... nhưng yêu mãi mãi.
Có khi ngẫm lại mới thấy những triết lý đơn giản đúng và hay đến bất ngờ.

RRRRRRR 11-22-2010 11:53 PM


Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời – Trịnh Công Sơn.

solution88 11-23-2010 10:17 AM

:d, rat co y nghia


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:12 AM