Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Làm thế nào để câu lại em người yêu cũ...
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những tình huống oái oăm (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Làm thế nào để câu lại em người yêu cũ... (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18084)

thangnghien 08-18-2010 12:23 PM

Làm thế nào để câu lại em người yêu cũ...
 
Tình hình thế này,ngày đó em chia tay tui zì sao chẳng biết...mấy năm rùi, giờ gặp lại nhau tui thấy mình không thể quên ẻm được.Thú thiệt là có nhiều em tăm lắm, hiện giờ đang yêu 1 em, nhưng mà trái tim cứ gầm gừ đòi quay lại.Và quyết định sẽ quay lại! Zậy làm xao bỏ em mới và chinh phục lại em cũ hả trời?Ẻm còn yêu nhiều lắm, nhưng cứ cố chấp và nhất định gạt đi, còn tui rất hỉu ẻm, nên biết là tiến tới chắc được.Tuy nhiên làm thế nào thì hơi tắc.Mong anh em muathoigian giúp đỡ...:o3

meomuop_meomeomeo 08-18-2010 01:09 PM

Câu lại người xưa cũng giống như việc cố nhét cái bã kẹo cao su mà trước đó bạn đã nhai kĩ và tống nó vào gầm bàn vậy! :D Có một anh nói với tớ như thế!hì hì >"<

RRRRRRR 08-18-2010 01:43 PM

Tình cũ không rủ mà tới! ;;)
Theo tớ thì con gái đã yêu rồi cũng tha thiết, khó quên lắm. Tìm cách hẹn gặp lại và gợi những kỷ niệm xưa, rồi tìm cách chứng tỏ tình cảm chân thành của bạn.
Có điều, yêu là không nên lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ đâu nhá! Đôi lúc tớ cũng vậy mà! ;))

anna 08-18-2010 02:18 PM

Bây giờ quay lại với người yêu cũ thì người yêu hiện tại anh tính sao?hok lẽ lại làm làm cho ng yêu a fai khóc à?haizzz....
Nhỡ sau này gặp lại em này ,rồi lại nuối tiếc,muốn quay lại???:-|

duyniceboy 08-18-2010 06:21 PM

Mình nghĩ.1 khi đã cất bước ra đi đối với mình sẽ không bao giờ có chuyện trở lại nữa.
Cho dù khi xưa yêu cỡ nào.
Cho nên bạn hãy chân trọng những gì đang có.Đừng bỏ người ta khi ng ta không có bất cứ lỗi lầm gì....Rồi ng yêu của bạn cũng sẽ không hiểu "chia tay zì sao chẳng biết" như bạn khi xưa.Dẫu sao,chia tay con gái bao giờ cũng thiệt hơn con trai bọn mình.

anna 08-18-2010 07:11 PM

Trích:

Trích bởi duyniceboy (Post 20007)
mình nghĩ.1 khi đã cất bước ra đi đối với mình sẽ không bao giờ có chuyện trở lại nữa.
Cho dù khi xưa yêu cỡ nào.
Cho nên bạn hãy chân trọng những gì đang có.đừng bỏ người ta khi ng ta không có bất cứ lỗi lầm gì....rồi ng yêu của bạn cũng sẽ không hiểu "chia tay zì sao chẳng biết" như bạn khi xưa.dẫu sao,chia tay con gái bao giờ cũng thiệt hơn con trai bọn mình.

=d>=d>=d>=d>=d>Nói hay lắm sếp

girlvampire 08-18-2010 10:45 PM

Cách nghĩ của 2 bác 7R và duyniceboy coi bộ mâu thuẫn nhau quá nhỉ ! *_^
Nhưng em vẫn thấy cách nghĩ của bác duyniceboy rất hay !
Một khi đã chia tay thì tức là ko còn vương vấn gì nữa , vậy thì đừng có quay lại . Nhưng nếu vẫn còn vương vấn thì phải níu kéo người đó ngay từ đầu chứ ko phải đến khi yêu người khác mới nhận ra được sự quan trọng của " tình cũ " .
Chúc bác có thể ra 1 quyết định sáng suốt để ko phải hối hận về sau ! ^_^

bb91 08-18-2010 11:10 PM

Mình nghĩ.1 khi đã cất bước ra đi đối với mình sẽ không bao giờ có chuyện trở lại nữa.

@ giống em quá anh Duy ơi. Em đã từng nói với người mình thích rằng khi đã bước đi thì em sẽ không bao giờ quay đầu lại. hic!

friend_star 08-18-2010 11:40 PM

Trong tình yêu một lần tan vỡ thì sẽ không bao giờ lành lặn như cũ cả. Cũng như chia tay 1 lần thì vẫn có thể có lần thứ 2 chia tay... Những rung động khi mà gặp lại người yêu cũ không ai là không tránh khỏi. Nhưng tronh tình yêu thì nhiều điều kì diệu lắm. Mọi thứ không thể đều có thể... Hãy dành thời gian để con tim suy nghĩ nhé...
Lắng nghe bài này nhé. listen to your heart before you tell him goodbye...


TimeLine 08-18-2010 11:58 PM

Trích:

Trích bởi duyniceboy (Post 20007)
Mình nghĩ.1 khi đã cất bước ra đi đối với mình sẽ không bao giờ có chuyện trở lại nữa.
Cho dù khi xưa yêu cỡ nào.
Cho nên bạn hãy chân trọng những gì đang có.Đừng bỏ người ta khi ng ta không có bất cứ lỗi lầm gì....Rồi ng yêu của bạn cũng sẽ không hiểu "chia tay zì sao chẳng biết" như bạn khi xưa.Dẫu sao,chia tay con gái bao giờ cũng thiệt hơn con trai bọn mình.

nếu là một người con trai tốt bạn không nên làm người khác đau khổ, nếu bạn chưa gieo cho ai đó tình yêu thì bạn quay lại với ai là tuy bạn, nhưng giờ người ta đang yêu bạn và bạn cũng đáp lại thế mà lại nỡ bỏ đó mà đi à?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:46 PM