Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Gửi thư đến tương lai
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cuộc sống số (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=56)
-   -   Gửi thư đến tương lai (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=13752)

duyniceboy 04-03-2010 06:02 PM

Gửi thư đến tương lai
 
http://i452.photobucket.com/albums/q...thuong_414.jpg

Hôm nay thật là vui và bất ngờ khi nhận được 1 email của chính mình được gửi từ cách đây 1 năm vào ngày 3-4-2009.

Đã 1 năm trôi qua rồi, mình cũng đã có khá nhiều thay đổi nhưng có 1 điều duy nhất chưa thay đổi đó là mình vẫn chưa có người yêu như ngày nào và đây cũng chính là dự đoán của mình 1 năm trước :))

Có lẽ mọi người nên thử gửi thư cho mình tới tương lai, để khi các bạn nhận được bức thư do chính mình gửi từ vài năm trước, các bạn sẽ có cơ hội nhìn lại mình, sau 1 khoảng thời gian cuộc sống của mình có gì thay đổi ko, so sánh thời điểm hiện tại với thời điểm lúc gửi thư có gì khác nhau ko ....

Dịch vụ gửi thư tới tương lai này hoàn toàn miễn phí. Để sử dụng dịch vụ này, các bạn chỉ cần vào www.Futureme.org đăng kí một account free, việc cuối cùng là gửi thư và chọn thời điểm bạn sẽ nhận bức thư đó.
Thử gửi tới 5 hay 10 năm sau .. chắc chắn khi nhận được bạn sẽ cảm thấy thú vị vô cùng!

Hay là gửi đến cho con cháu đời sau cũng đc wá chứ nhỉ ^^

Sand 04-03-2010 06:12 PM

Có tin được không nhỉ? Mà cái này chỉ là tự gởi cho bản thân thôi à?

nhanvatso1 04-03-2010 08:03 PM

Vừa viết thư gữi cho chính mình rồi (share cho mọi ng` xem , để cùng chia sẽ những ước mơ)

Sub : Ko Đề

Tôi thân mến , hum nay mình ngồi đây viết vài dòng gữi cho chính mình . Hi vọng sau này mình là 1 ng` tốt chăm lo dc cho ba mẹ , cho em gái , cho bản thân ko làm mọi ng thất vọng , khi đọc bức thư này hãy ngẫm lại bản thân xem 1 năm wa làm dc những gì . Hãy là 1 con ng` xứng đáng với chính mình , tôi à mình bít mình đôi khi có nhìu sai lầm nhưng hãy dũng cảm nhận trách nhiệm và sữa những lỗi lầm này , hôm nay mình sẽ ko nói , tương lại tôi hãy tự cảm nhận.

nhanvatso1 04-03-2010 08:09 PM

Cám ơn bạn duyniceboy đã có những ý tưởng rất hay trong tương lai , có lẽ mình sẽ làm 1 số lượng thư nữa gữi đến những ng thân yêu

anna 04-03-2010 08:11 PM

oh,cái này hay quá.fai thử liền mới dc.k cần vài năm mà gửi cho vài tháng sau cũng dc mà.hihi

wasabi381 08-03-2010 12:30 AM

cái này hay nhỉ?em cũng phải viết thử đây.ko biết sau khoảng 3 năm nữa khi nhận được lá thư này em thế nào nhi?

duyniceboy 08-10-2010 06:13 PM

Đã gửi 1 bức thư cho em yêu.Hy vọng ngày này năm sau mọi điều anh sẽ thực hiện được hết

pepu 08-10-2010 06:23 PM

ô là la,cái này hay à nha.tự mình viết cho mình,haha

bichhieu 08-11-2010 10:19 AM

Tính năng này thích thật, hihi, phải ngồi viết thư mỏi tay mới được. Mình sẽ viết cho mình và những người mình thương yêu.

Không biết sau này, khi đọc lại bức thư mình viết tại thời điểm này thấy mình có ngốc xít không nhỉ? chắc là có. hihi

anna 08-11-2010 01:06 PM

Trích:

Trích bởi duyniceboy (Post 13752)
http://i452.photobucket.com/albums/q...thuong_414.jpg

Hay là gửi đến cho con cháu đời sau cũng đc wá chứ nhỉ ^^

ơ, mình có biết con cháu sau này nó đặt địa chỉ email là gì đâu mà gửi, k lẽ chúng nó dùng lại email của bà cố hay bà ngoại nó à ?:-ss:-ss:-ss
Mà cái này mình gửi cho người khác được k ạ?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:26 AM