Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - những câu chuyện ngây thơ của trẻ con!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những tình huống oái oăm (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=42)
-   -   những câu chuyện ngây thơ của trẻ con! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=17846)

dohuong 07-15-2010 01:09 PM

những câu chuyện ngây thơ của trẻ con!
 
=))'Thanh tra nhí' Chích Chòe

Chích Chòe 2,5 tuổi, rất nghịch, đanh đá và hay bày trò lừa cả nhà. Mẹ thường đi dạy xa để Chòe ở nhà với ông bà ngoại. Hôm đó, bé sang nhà ông ngoại chơi thấy dì đang tắm, muốn vào nghịch nước mà không mở được cửa vào.

Đứng ngoài gọi mãi dì không mở cửa cho vào, nghĩ mãi rồi Chích Chòe lên tiếng:

- Dì tắm xong chưa?

- Xong rồi.

- Dì tắm sạch sẽ không đấy mở cửa ra bé kiểm tra xem nào.

Dì: ???

------------------------------

Bà ngoại bế bé và làm rơi dép, bé nhờ ông ngoại nhặt lên:

- Ông ngại lấy dép cho bé với.

Ông ngoại đang làm việc quay lại đá chiếc dép lại cho bé. Bé phải tự lấy dép đi vào chân.

- Ông ngoại đừng có lười lắm nha.

Ông: ???

---------------------

Buổi trưa, ông bế bé đi ngủ, vào ngủ với ông bé cứ quậy, rồi tìm hết cái này đến cái khác chơi không chịu ngủ, ông la bé. Bé bảo:

- Để bé ra mách bà ngoại ông ngoại không ngủ.

Vừa nói vừa chạy ra tìm bà ngoại.

- Bà ngoại ơi!

- ơi!

- Ông ngoại không chịu ngủ trưa!

Cả nhà lại được trận cười! hiii...
----------------------------
'Tôi miễn phí cho bà'

Thu Trang năm nay vào lớp hai, rất mũm mĩm đáng yêu và lém lỉnh. Năm mẫu giáo, cô nàng bắt đầu học toán. Chiều đi học về, cụ và Trang cùng chơi trò đi chợ, cụ là người mua, Trang là người bán.
Cụ hỏi:

- Bà ơi, bà cho tôi 2 nghìn giò, 3 nghìn bún. Thế là mấy tiền í bà nhỉ? (Cụ muốn dạy Trang học Toán luôn)

Sau một hồi đăm chiêu tính toán không ra, "bà bán hàng" Trang liền đáp:

- Thôi, tôi miễn phí cho bà đấy. Ai lại lấy tiền của bà làm gì!

Cụ: (Cười ngặt nghẽo)
---------------------
Mời Xíu

Tổng số: 40 lượt

Năm nay bố mẹ tổ chức sinh nhật lần thứ 2 của Xíu ở nhà ông bà nội. Bé Xíu rất thích ăn bánh kem. Mẹ mua tặng bé một cái bánh kem rất đẹp và trông rất ngon. Nhưng mẹ nói phải chụp ảnh đã. Bé không quan tâm đến chụp ảnh, cứ chạy vòng quanh cái bánh kêu:”mẹ ơi lấy thìa, mẹ ơi lấy thìa”. Mẹ phải dụ mãi bé mới chịu cho chụp vài cái ảnh.

Sau đó, đến giờ cắt bánh, bé hồi hộp chờ đợi. Mẹ cắt xong miếng đầu tiên, để lên đĩa và đưa cho Xíu. Xíu hớn hở tưởng được ăn, nhưng mẹ bảo

- Con mang mời ông nội đi”.

Bé hơi xịu mặt xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn mang mời ông nội. Đến cái thứ hai, mẹ bảo bé mời bà nội, bé vẫn kiên nhẫn và ngoan ngoãn mời bà nội. Đến miếng thứ 3, mẹ đưa cho Xíu và đang định bảo bé mời bác Thủy thì bé đã vội nói trước:

- Mời Xíu

- Cả nhà....
:-":-"=))
-------------------------
Cu Tùn (4 tuổi) thắc mắc với bố :

- Bố ơi sao người ta lại gọi con kia là con cá sấu?

- À! chắc là tại trông nó xấu quá!

- Thế tại sao người ta lại gọi là quả sấu?

- Chắc là trông nó cũng xấu nốt!

- Thế cái nhà vệ sinh thì nó xinh hả bố?

- Bố : .....(cười ngất)

girlvampire 08-13-2010 10:36 PM

+ Một học sinh nói với cô giáo:
- Thưa cô cả nhà em đều thích động các vật.
- Cụ thể thế nào?
- Anh trai em thích cá vàng, chị gái en thích chó Nhật, mẹ em thì thích mèo...
- Thế bố em thích con gì?
- Thưa cô mẹ em bảo bố em chỉ mê con hồ ly tinh ở đầu phố.

^_*


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:57 PM