Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - XE ĐẠP ÔM
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   XE ĐẠP ÔM (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=10074)

girlvampire 01-25-2010 04:23 PM

Câu chuyện cảm động quá ! Thế mới biết mình vẫn còn sướng hơn bao người !
Em không nghĩ là bây giờ có người làm nghề này nữa ! Nghĩ đến cảnh ông cụ 76 tuổi mà đã làm nghề này được 50 năm thì ...
Nhìn cảnh bà mình đến tuổi này mà còn đạp xe đạp là em đã muốn khóc rồi , mà ông trong bài này lại còn phải đèo người khác nữa chứ ! *_*

anna 01-25-2010 08:29 PM

Ai mà không mong ước có 1 chiếc xe gắn máy để đi nhưng vì hoàn cãnh khó khăn nên nhiều người mới fai chinh chiến trên chiếc xe đạp cổ từ ngày này qua ngày khác,nhưng chính điều đó lại khiến người ta có động lực vượt khó,để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ và cảm xúc khó quên.

kinhcan88 01-28-2010 08:48 PM

mình còn nhớ cách đay khoảng chục năm nhà mình chưa có xe máy.mỗi lần về que tham ông bà,ngày lễ,ngày tết,ngày giỗ thì bố đèo mình còn mẹ đèo em gái mình.hai chiếc xe đạp.bố còn đi chiếc xe đạp cũ cũ mà bố hay đi làm cơ,còn xe mới mẹ đi.đi đường bố mẹ toàn phải nói chuyện để hai chị em khỏi ngủ gật,có hôm về tới nhà mới biết bị rơi dép lúc nào không bít.bây giờ nhà có hai xe máy nhưng kéo theo là thời gian bố mẹ đi làm cũng bận hơn nên không thường xuyên về quê được chỉ ngày lễ hay giỗ chạp thôi.mình đi học xa nên cũng ít về ,nhưng lần nào về nhà cũng đòi về quê bằng được.có điều bây giờ không còn đạp xe nữa.

Sand 01-29-2010 01:07 PM

Hoài niệm ^_^ ....


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:25 PM