Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Sống vô tư cũng có tội ???
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Sống vô tư cũng có tội ??? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=5636)

girlvampire 12-13-2009 01:56 PM

Sống vô tư cũng có tội ???
 
Đôi khi để quên đi mọi áp lực , suy nghĩ cao độ về cuộc sống , con người chúng ta trở nên mềm yếu và trở nên " sống vô tư " . Không suy nghĩ , luôn mỉm cười với những áp lực , cố ép bản thân luôn nghĩ 1 vấn đề theo 1 chiều hướng tích cực đó chính là phương châm sống của những người thuộc lối sống vô tư !
Nhưng cách nghĩ đó hoàn toàn sai lầm ! Sống vô tư để quên đi mọi suy nghĩ về áp lực, về những vấn đề căng thẳng của cuộc sống lại bị lên án gay gắt .
Những người nhìn vào lối sống đó khuyên rằng : sống là để đấu tranh , là để sống thật với bản thân , không nên ép buộc bản thân làm những điều mình không muốn , nhìn mọi thứ phải theo nhiều khía cạnh ...
Sống mà phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống , mà phải cạnh tranh theo lối không công bằng thì tôi chọn con đường " sống vô tư " không áp lực , khồn muộn phiền .
Lừa dối chính mình về bản chất con người là sai nhưng sống như thế nào để ta có cảm giác thoải mái mới chính là cái mà tôi đeo đuổi !
Còn mọi người thì sao ?

duyniceboy 12-14-2009 09:10 AM

Hmm,Thế sống là sống cho mình hay sống cho ai?Tương lai là tương lai của mình hay tương lai của một ai đó?
Dẫu biết cá nhân khó mà tách rời tập thể.Con người là 1 phần của xã hội.Xung quanh mình bao giờ cũng tồn tại những trách nhiệm và những gàn buộc.Cái gì cũng có sự đối lập của nó.
Ví như có người bảo tôi hãy yêu đi cho đời thêm vui.Có người khác thì bảo đừng nên yêu vì yêu là khổ.
.......
Chà luôn phải chọn lựa.Mệt chả biết thế nào là đúng cả.Đến bao giờ tôi cảm thấy mình tự do thì tôi sẽ biết câu trả lời mình cần biết.

girlvampire 12-14-2009 04:36 PM

Đến bao giờ thì con người mới được tự do ? ( cả về thể xác lẫn tinh thần ) . Chúng ta luôn bị ràng buộc với cái gọi là " trách nhiệm " !
Vậy đó sẽ là câu hỏi không lời giải rồi ! ^_^

kinhcan88 12-14-2009 11:54 PM

mình thì nghĩ cuộc sống bây giờ cứ chảy theo dòng thời gian một cách chóng mặt,nếu ta cứ sống theo lối sống "vô tư" thì không thể kịp bước mọi người được.Nhất là tuổi trẻ,ta phải biết chỗ nào cần vô tư,việc gì nên vô tư,và lúc nào được vô tư.Vì phần lớn sinh viên sẽ đánh đổ "vô tư" ="buông thả".Thế nên mới bảo cần xét từng thời điểm.Như mình bây giờ mình cần tự tạo cho mình những áp lực để phấn đấu.còn lúc thời gian rảnh thì nên thoải mái đầu óc thư giãn.Sống trong một môi trường nào đó cũng phải biết người biết ta chứ chỉ sống cho một chữ "tôi" duy nhất thì vô tình ta sẽ tự cô lập bản thân trong một tập thể.

girlvampire 12-16-2009 08:56 AM

Đôi khi phải tạo áp lực cho bản thân để tự phấn đấu ? Em chưa làm thế bao giờ cả ( đau đầu lắm )^_^
Vậy sống vô tư , không để ý với mọi người là không nên , có thể gọi là sai lầm ! Quên đi cái tôi của bản thân và sống vì chính mình luôn hoà đồng trong 1 tập thể , đấy mới là sống theo đúng nghĩa ! ^_*


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:44 PM