Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Lòng tốt VS Một nửa lòng tốt
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Lòng tốt VS Một nửa lòng tốt (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=4946)

nhanvatso1 12-07-2009 06:48 PM

Lòng tốt VS Một nửa lòng tốt
 
Bạn có từng nghe câu:
- Một nửa ổ bánh mỳ vẫn là bánh mỳ
- Nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật
- … còn nhiều nhiều những thứ “một nửa” khác nữa, chẳng hạn như: “một nửa lòng tốt.”


Bữa nay nhớ...

Cái hồi cấp 2 sướng thiệt chớ, làm gì biết chuyện thức đêm 2-3 h sáng học bài, càng ko biết làm phao và nhao nhao đi hỏi đề =]

Đầu tuần, sinh hoạt dứới sân cũng thú zị hơn giờ, nhiều chuyện gây cấn xảy ra, chẳng hạn như lúc quyên góp tiền cho đồng báo lũ lụt =]

Cái gây cấn nó như zầy:

Quyên góp ngay dưới sân, lớp trưởng [là Bie ] len qua những khoảnh trống bé xí giữa các hàng thu xìên, rồi chạy thiệt lẹ lên bục micro nộp cho cô phụ trách …Ngay lập tức, ẻm thư ký ghi số tiền mỗi lớp đóng góp lên cái bảng bự đặt sẵn, khi số tiền trên bảng thay đổi, thầy giám thị lại đọc lớn cho toàn trừơng biết.

Có những lớp nộp một lần.
Có những lớp màh lớp trửơng nộp một lần, rồi hai lần ...hễ thầy thông báo số tiền đã quyên góp đc tính đến x giờ y phút có thay đổi, là lại có đợt nộp thêm lần nữa ...[?!]

... Hạn cuối của việc quyên góp là giờ ra chơi, còn cái bảng ghi số tiền thì đứng đó cả tuần như niềm kiêu hãnh của lớp nào đóng góp nhiều nhất!
Lớp Bie luôn đứng nhất

Thầy Bie tự hào.
Bạn Bie vui.
Bie thì nghi ngờ =]

...người ta nghĩ gì lúc bỏ tiền ra quyên góp: là lòng tốt hay một nửa lòng tốt.
Lòng tốt đáng trân trọng, nhưng một nửa lòng tốt có thể bị xem thường, tất nhiên?!


Những chiến dịch từ thiện như “Quỹ 6 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo” của Vinamilk, “Đồng hành cùng Vệ sinh học đường” của VIM, chương trình “Vựơt lên chính mình” PR cho nhiều thương hiệu khác… bất cứ lợi ích nào của cộng đồng đều gắn liền với lợi ích của Nhà Tài Trợ.
Đó là Lòng – Tốt – Một – Nửa. Vậy nó có vẫn là Lòng Tốt?!

Nhiều người không ưa cái lối “lòng tốt một nửa” đó!
Họ nghĩ đến “mục đích” của các chiến dịch, như: quảng bá, xây dựng thương hiệu, tăng lợi nhuận, sự tính toán của Nhà Tài Trợ v.v…

Sẽ khó mà không nghĩ như vậy khi “mục đích” hiện quá rõ. Ví dụ, trong Vựơt lên chính mình, hình thức ở vòng 2 “Trợ Vốn” là rút một tấm ngẫu nhiên gữa gần chục cái tên thương hiệu to rõ và đẹp đẽ.

Đó, đến đó là bạn đã thấy rõ rồi, nhưng chỉ là thấy “một nửa mục đích”!

Tấm bảng từ từ đựơc rút ra, lúc người xem biết tấm bảng của Nhà Tài Trợ đó trị giá bao nhiêu, thì cũng là lúc họ xúc động cùng một nhịp với những ngưòi khó khăn đang mừng rỡ đến òa khóc kia.

Hay gần đây đang diễn ra 1 chương trình rất ý nghĩa màh teen nào cũng tham gia được: Đó là cứ post mỗi tấm hình của mình lên guongmatthienthan.vn, nghĩa là mình đã góp từ 100VNĐ đến 5000VNĐ cho quỹ "Những gương mặt thiên thần" hỗ trợ trẻ em vùng lũ.
Khi số tiền được chuyển về, sẽ có bao nhiêu em nhỏ đựơc trở lại trường lớp, đựơc cầm trên tay sách vở tinh tươm, đựơc tấm áo lành lặn, đựơc những đêm ngủ bình yên không gió táp
Không thể tính toán đựơc, bởi vì số tiền quyên góp đựơc nhiều hay ít, là tùy lòng tốt đang ở đâu trong bạn: trong thành kiến hay trong trái tim

Một Nửa Lòng Tốt vẫn mang đến tình thân ái trong cộng đồng.
Một Nửa Lòng Tốt vẫn mang đến một tương lai tươi sáng.
Một Nửa Lòng Tốt chẳng phải cũng là Lòng Tốt sao!

Không có Lòng Tốt nào, dù chỉ một nửa, 1/100 hay 1/1000 dư thừa cả, chỉ có lòng tốt không biến thành Hành Động, mới là Lòng Tốt vô nghĩa thôi

girlvampire 12-07-2009 07:03 PM

Giống như 1 nửa ánh sáng thì vẫn sáng , 1 tia sáng cũng vẫn sáng ! Nếu 1 kẻ xấu nhưng trong lòng họ vẫn tồn tại 1 chút lòng tốt thì họ vẫn có thể làm được điều tốt , vẫn có ích cho XH nhỉ !
Mình thích nhất câu : " chỉ có lòng tốt không biến thành Hành Động mới là Lòng Tốt vô nghĩa thôi " thật chí lý ! ^_*

kinhcan88 12-07-2009 08:02 PM

con người sinh ra vốn là thiện mà.Mà cũng không có gì là tuyệt đối trong cuộc sống này cả đúng không.Trong tình yêu cũng thế mà,có một nửa sinh ra là cho một nửa chứ có bao giờ là tất cả để rồi không cần một nửa kia đâu.

Gakon_tapboi 12-08-2009 11:31 AM

nhức đầu !! đọc nhìu nhưng korut1 ra đc bao nhiu!!

MeoMun 12-08-2009 11:42 AM

thế tóm lại bài này nói về lòng tốt hay ko tốt...đọc xong chả hiểu gì hết :|

nhanvatso1 12-08-2009 04:05 PM

Ùhm đúng là viết hơi rối cho những ng` vừa đọc

Bài viết nói về những hành động của lòng tốt đôi khi vì lợi ích riêng của họ ( có thể để quảng cáo , có thể để giành thành tích v.v....)

a 12-08-2009 04:34 PM

Hừm sao lại bảo mình làm loạn diễn đàn nhỉ.

Mình chả vi phạm nội quy. Không kích động nói xấu ai cơ mà.

Mình nghĩ là chắc nhanvatso1 và mình đều đang có nhiều điều xáo trộn, nên viết ra để giải tỏa chút thôi.

Đúng không nhanvatso1.

YenHong 12-08-2009 05:56 PM

Tuỳ thôi

nhanvatso1 12-12-2009 09:57 AM

Zzz bài này bị tuộc xuống fía dưới nên giờ mới đọc .
Làm loạn ư ??? ^^

Thế nào là làm loan. Diễn đạt 1 ( hay nhìu ) hành động bốc đồng diễn ra trong hình thái ko phù hợp hoàn cảnh nơi chốn .
Đây là diễn đàn , diễn đàn là nơi mọi ng` bàn luận tham khảo , có ng` thix post bài , có ng` thix lắng nghe , có ng` thix sưu tầm.

Rãnh mời wa xem diễn đàn trutien cũ tôi làm member 1 ngày tôi post ko dưói 10 bài trả lời thì vô số

Nhưng như a nói đúng là đang có nhung xáo trộn làm tôi khó nghĩ nhất là khi sắp hết năm (rãnh tôi sẽ kễ ), nhưng tôi hem thix từ xáo trộn, dùng suy tư của bản thân ( nghe lãng mạn ^^)

duyniceboy 12-12-2009 05:40 PM

Nghe đồn ôg nhanvatso1 dồn hết tâm sức trí lực sắp sáng tác 1 kiệt tác để đời của ổng trên 4rum mình.Pà con chú ý đón đọc ^^


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:24 PM