Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Hạnh Phúc Giản Đơn
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   Hạnh Phúc Giản Đơn (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=9383)

anna 01-20-2010 11:41 AM

Hạnh Phúc Giản Đơn
 
Sài Gòn đã bắt đầu mưa...Cái cảm giác lành lạnh cũng len vào trong sâu thẳm tâm khảm của mỗi người...
Có lẽ cảm giác cô đơn đang vây lấy một ai đó
Có lẽ cần lắm một bàn tay và một cái ôm nồng
Đường đời còn rộng và dài, đang chờ ta phía...
Có những lúc ta thấy đơn độc...
Có những lúc vấp ngã...
Loi ngoi tự tìm cho mình lí do để đứng lên và tiếp tục nhưng không hề có...
Vậy tao sao trong từng phút giây trong cuộc sống. Những khi ta vui, những khi ta cười, những khi ta hạnh phúc...Chúng ta lại không nghi lại những thời khắc đó...
Để khi chênh vênh, ta giở ra đọc và mỉm cười với mình rằng: Hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ nhỏi khi ta dám mở lòng ra đón nhận nó.

"Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc của cuộc sống"

anna 01-20-2010 11:59 AM

Hạnh phúc là biết luôn khám phá cuộc sống mới mẻ từng ngày.

Hạnh phúc là cảm nhận hồn nhiên cái đẹp cuộc sống từ những điều đang diễn ra quanh ta như bản thân nó vốn từng có.
Hạnh phúc là được sống, chia sẻ với những người bạn chân thành.

Hạnh phúc là có một tâm hồn trong sáng, một trái tim thuần khiết, không vị kỷ, ghen ghét. Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình, nâng đỡ người khác chứ không phải chế giễu họ.
Hạnh phúc là tìm ra được giá trị niềm vui được cho hơn là chỉ muốn nhận.

Hạnh phúc là sống vị tha và biết nhìn nhận lỗi lầm để bước tiếp sau những lần vấp ngã. Hạnh phúc là biết cách chế ngự cái tôi và cái của tôi khi cần thiết.

Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía.
Hạnh phúc là biết giữ gìn, tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu
thương ngay cả khi nó không còn hiện diện
Hạnh phúc tìm được đôi khi không chỉ từ những nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.

Hạnh phúc là mong muốn được học hỏi, sáng tạo tìm ra những giá trị mới, hơn là những ước muốn được dạy bảo người khác.
Hạnh phúc là tìm được những niềm vui công việc, biết ước mơ, làm được những điều mình thích và biết mỉm cười trước những thất bại, nghịch cảnh.

Hạnh phúc là biết nhận ra được ý nghĩa những điều giản dị, những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống.

Mẹ BIN 01-20-2010 12:37 PM

Hạnh phúc là khi con không ốm,chồng không mệt,mọi người trong nhà đều khỏe mạnh,bình yên.
Hạnh phúc khi nghe tin đứa bạn thân có bầu.
Hạnh phúc khi hoàn thành kế hoạch công việc hay kế hoạch cá nhân.
Hạnh phúc khi nhìn ku tý nô đùa,cười khúc khích.
Hạnh phúc khi nghe tin được tăng lương.

duyniceboy 01-20-2010 12:44 PM

Hạnh phúc là được trải lòng với tất cả,được hoà mình vào cuộc sống.

(Vậy tại sao trong từng phút giây trong cuộc sống. Những khi ta vui, những khi ta cười, những khi ta hạnh phúc...Chúng ta lại không nghi lại những thời khắc đó...
Để khi chênh vênh, ta giở ra đọc và mỉm cười với mình rằng: Hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ nhỏi khi ta dám mở lòng ra đón nhận nó.)

Anh thì không viết nhật ký.Nhưng anh có 1 quyển sổ gọi là "sổ đen".Những lúc bực bội,chán nản,thất vọng,xui xẻo đều viết hết vào đó.Chuyện vui thì để trong lòng chuyện buồn thì vứt ra giấy.Lâu lâu buồn giở ra đọc những chuyện "bị" đó cũng thấy mình ngây ngô tức cười làm sao. :))

Mẹ BIN 01-20-2010 01:09 PM

sổ đen để ghi lại chuyện bực bội lúc khác giở ra chiêm nghiệm lại thì được chứ đừng biến nó thành "sổ thù vặt" duyniceboy nhé.

bichhieu 01-20-2010 03:45 PM

"Sài Gòn đã bắt đầu mưa...Cái cảm giác lành lạnh cũng len vào trong sâu thẳm tâm khảm của mỗi người...
Có lẽ cảm giác cô đơn đang vây lấy một ai đó" -MẸ Bin-

-------

Tự nhiên mấy bữa nay áp thấp nhiệt đới, trời lạnh mà còn ngồi trong phòng máy lạnh nữa. Cảm giác cô đơn thì k thấy nhưng thấy chân tay lạnh toát giống như cục nước đá vậy? huhuhu. Thấy ớn cảm giác ngồi máy lạnh quá!!!

Bây giờ hạnh phúc của mình là không phải ngồi "face to face" với cái máy lạnh hoặc thời tiết đừng mưa nữa. hichic, một điều ước thật nhỏ nhoi.

bichhieu 01-20-2010 03:47 PM

úi, xin lỗi anna, tự nhiên để nhầm tên tác giả. post comment rồi k sửa lại được nên đành cáo lỗi ở đây vậy, anna đừng khóc nhè nha. Một sai xót kinh khủng quá, có lẽ là do tay chân đông cứng rồi nên k điều khiển được tay chân nữa. hichic

anna 01-20-2010 05:34 PM

@bichhieu:cũng may là trời lạnh,nước mắt bị đông hết rùi...nhưng mà chị bị liệt vào"sổ đen",chờ ngày hành quyết.ke..ke..
hihi,thật là hạnh phúc khi được quấn mình trong 1 cái chăn ấm áp trong khi có nhiều người phải co ro chống chọi với cái máy lạnh và thời tiết.^^
...hehe,tuy nghe hơi dã man 1 xíu nhưng ....quả thật là hạnh phúc !!!!!

bb91 01-20-2010 05:57 PM

Hạnh phúc ai cũng biết là giản đơn hiện hữu ngay bên cạnh ta nhưng chăng mấy ai chịu "giản đơn" để nhận ra nó cả! cứ phải bị đặt vào một hoàn cảnh nào đó chúng ta mới nhận ra...

anna 01-20-2010 06:12 PM

Hạnh phúc khi mỗi sớm thức giấc đều nhận dc tin nhắn của mastermind group.
Hạnh phúc khi đến lớp muộn vẫn có chỗ xí trước để ngồi.
Hạnh phúc vì được bạn bè nhớ đến khi có cuộc vui.
Hạnh phúc khi không phải thi lại môn nào.
Hạnh phúc vì được ông bảo vệ dắt xe cho.
Hạnh phúc khi đi dù dưới mưa.
.........
>>Hạnh phúc là khi ta không phải buồn.
@yeuanh...:thế mới nói:hạnh phúc khi ta nhận ra mình đang được hạnh phúc.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:47 PM