Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - tự nhiên thấy mình nhiều nước mắt
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Sức khoẻ và thành công (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=35)
-   -   tự nhiên thấy mình nhiều nước mắt (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=5634)

hachip 12-13-2009 11:00 AM

tự nhiên thấy mình nhiều nước mắt
 
nếu là trước đây có lẽ chẳng bao giờ mình khóc , mọi thứ có lẽ trở lên không có ý nghĩa gì cả , còn bây giờ
-- khi lang thanh 1 mình , nhìn thấy cảnh gia đình người khác sum họp thấy mắt cay cay
-- ngày lễ :ngồi một mình , lên tầng thượng nhìn qua lớp kình thấy cảnh nhà nhà sum họp , thấy thiếu vắng , mắt cay cay
-- đau đầu , sốt nhẹ , nằm im trong phòng , hok ai bên cạnh , hok ai gọi điện hỏi thăm chẳng hiểu sao lại thấy có nước mắt
......
nhiều khi lại còn rơi nước mắt vì 1 cảnh nữa chứ , thật là ...

đã có ai như vậy chưa , có lẽ là chưa

girlvampire 12-13-2009 02:32 PM

Có người bảo : " khóc sẽ khiến mắt sáng hơn , làm giảm khô mắt đấy " ! Chắc là nói xạo ! Nhưng khóc nhiều quá sẽ bị hết nước mắt đấy chị ạ !
Em hiểu những cảm giác của chị , có lần em nói chuyện với bạn , vô tình em hỏi nó " sắp đến sinh nhật mẹ tớ rùi , không biết nên mua gì đây ? "
Bỗng em thấy khuôn mặt nhỏ ấy thoáng buồn , rồi xuất hiện từ từ những giọt nước mắt . Nhỏ buồn vì lên trên này học xa ba mẹ lần đầu tiên , ốm cũng không được ba mẹ chăm sóc , ngày sinh nhật cũng không được ba mẹ tặng quà .
Nhỏ kể , khi đến ngày sinh nhật mẹ , nhỏ thường chuẩn bị những món ăn ngon nhất đến lúc mẹ về là gia đình lại ngồi quây quần bên bàn ăn , vui lắm .
Nói xong nhỏ oà khóc , lúc này em chỉ biết an ủi nhỏ , tuy biết không thể lấp đầy khoảng trống đó ! Nhưng để nhỏ khóc là nên vì nó sẽ làm cho nhỏ cảm thấy tròn lòng nhẹ nhàng hơn !
Chị hachip cũng thế nhé ! Khóc xong rùi , thấy lòng nhẹ nhõm hơn thì hãy cười và 1 ngày mới vui vẻ sẽ đến với chị ! ^_^

hachip 12-13-2009 10:41 PM

khóc _khóc làm cho mắt mình sáng hơn , thí thì ai bị cận nhớ khóc nhiều vào nhé ,
uhm , nhiều lúc muốn khóc lắm nhưng đâu phải dễ ,
có lần , nghe 1 câu chuyện về 1 người con trai không có tóc , nghĩ tới 1 người anh , thế là tự nhiên nước mắt ròng ròng
tự nhiên thấy rằng khi mình còn học cấp 2, cấp 3 đâu có mấy ai thấy mình khóc vậy mà bjo khi là sinh viên mình lại khóc nhiều hơn ,
có chăng mình đã yếu đuối hơn ?????

duyniceboy 12-14-2009 08:47 AM

Yếu đuối chắc không hẳn như thế.Chẳng qua là lớn lên nên hiểu chuyện nhiều hơn khi bé thì chẳng biết gì.
Bản thân duy khi còn bé hay nghịch cũng bị má đánh hoài.Mỗi lần đánh xong má bắt quì gối xin lỗi và không được khóc nếu khóc sẽ bị đánh tiếp T_T.Khi bé là thế khi lớn hơn 1 síu thì bớt nghịch lại và cho dù có bất cứ chuyện buồn gì thì cũng không bao giờ rơi lấy 1 giọt nước mắt.Không bao giờ biết khóc là gì vậy có phải là đàn ông không nhỉ?^^ keke.
@hachip 80% cơ thể con người là nước.Nên cứ yên tâm mà khóc đi không có bao giờ là hết nước mắt đâu.

hachip 12-23-2009 10:55 PM

"80% cơ thể là nước " _ mình sẽ nhớ
thực ra bản thân thấy nhiều khi khóc là không tốt nhưng chẳng hiểu sao lại cứ khóc nhưng mà đúng là sau khi khóc thấy lòng nhẹ nhàng hơn
mọi người cũng thế nhá , khi nào mà rơi vào bế tắc thì cứ khóc , khóc xong rùi hít thở thật sâu sẽ thấy nhẹ nhàng mà khá hơn chút đấy :D

duyniceboy 12-23-2009 11:37 PM

Nói thì nói thế...Nhưng mà hạn chế 1 chút không phải cái gì cũng khóc riết thành mít ướt đó.
Vã lại khóc nhiều sẽ mau già nên muốn tươi trẻ thì hãy cười nhìều hơn là khóc

bichhieu 12-24-2009 12:53 AM

@hachip: Cái cảm giác của bạn thì mình tin ít nhất trong đời một người sẽ phải trải qua 1 lần (kể cả girl or boy) nhưng nhớ là ít nhất nha, đặc biệt là khi bị bệnh hoặc khi gặp khó khăn trong cuộc sống như bị thất bại, không hoà nhập với môi trường mới....etc...
Những ngày đầu bước lên tp để học, mình khóc rất nhiều hầu như ngày nào cũng khóc (ngay khi chị gái ở cùng và rất quan tâm tới mình và tuần nào mình cũng về nhà) có lẽ là 2 tuần liền thì phải, lúc đó suýt nữa thì mình đã k vượt qua, buồn ơi là buồn, tủi ơi là tủi, nhớ ơi là nhớ...(có điều là mỗi lần khóc mình k khóc nhiều khi đội VN thua vừa rồi)

Nhưng rồi thì lại vui,"sau cơn mưa trời lại sáng" và con người thì cứ vẫn là con người, vẫn cứ phải sống. Khi buồn thì cứ khóc, nhưng đừng khóc quá nhiều vì rớt quá nhiều nước mắt khiến con người dễ trở nên yếu đuối.

duyniceboy 12-24-2009 05:47 PM

Buồn thật,từ hồi lớp 5 tới bi giờ.Hổng biết nước mắt là gì.Chắc lúc nào có chuyện buồn phải mua tỏi về ngửi cho ra nước mắt thôi.

@bichhieu:Theo suy đoán của bác sĩ duyniceboy bạn đã bị bệnh mít ướt.Bị bệnh này thì cần phải có bờ vai đàn ông bên cạnh mới chữa được ^^
=.= khi nào cần thì móc đt lên gọi qua cho duy.Duy hứa sẽ không dỗ bạn nhưng duy sẽ lắng nghe bạn khóc.Vì....thích thấy con gái khóc

hachip 12-24-2009 07:37 PM

chẳng biết thí nào chứ bạn thì lại ngược lại với Duy , hồi nhỏ rất ít khi mình khóc , nhất là trước mặt ai đó thế mà bây giờ thì thấy việc khóc nó đơn giản lắm đấy (nhưng vẫn hok khóc trước mặt mọi người đâu không tính người yêu nhé :D), chỉ hơi 1 tẹo là khóc được luôn à , hay là lớn lên , học nhiều nghĩ nhiều suy nghĩ nó cũng khác nữa :(

kinhcan88 12-24-2009 10:03 PM

lại một nguời giống mình.Mình cũng đang buồn lắm,nhưngvì chuyện tình cảm còn hachip buồn vì thèm một cái hoiư ấm của xum họp gia đình.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:11 AM