Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Địa điểm đi chơi tết Trung Thu ở Sài Gòn
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Du lịch - Ẩm thực (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Địa điểm đi chơi tết Trung Thu ở Sài Gòn (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18325)

duyniceboy 09-18-2010 06:04 PM

Địa điểm đi chơi tết Trung Thu ở Sài Gòn
 
- Sài Gòn Phô mai trên đường Sương Nguyệt Ánh. Quán ăn này mạnh ở thức ăn Tây, không khí ấm cúng, yên tĩnh, thực khách cũng khá chọn lọc. Thức ăn ngon nhưng hơi đắt.

- Phố Hoài – có một tên nữa là Fai Fo (vốn là tên người Pháp đặt cho Hội An trước đây) nằm trên đường Huỳnh Tịnh Của – quận 3. Bày trí và thức ăn theo phong cách Hội An. Khuôn viên nhỏ, yên tĩnh, nằm sâu trong hẻm, hơi khó tìm nhưng thức ăn ngon và giá cả vừa phải. Quán có nhiều nét đặc biệt. Điểm yếu duy nhất là hơi nóng vì thiếu gió.

- Công viên Korea ở q.7 đó, ngoài ra bạn và người yêu có thể dạo phố ở Đại Lộ Nguyễn Văn Linh

Nếu cafe, mình hay đến Kisaten nằm trong một hẻm rộng trên đường Nguyễn Đình Chiểu Q.3. Quán theo phong cách Nhật, yên tĩnh, giá cả hơi đắt. Ở đó kem ngon, 20 nghìn/ ly, ăn 5 ly mới đủ

Bạn cũng có thể dẫn bạn gái đến Tâm Giao ở số 36 Ngô Thời Nhiệm Q.3. Nếu bạn và bạn gái chuộng nhạc xưa, thì hãy đến quán Serenata (tên tiếng Việt là Khúc Ban Chiều – dịch hơi dở ) cũng trên đường này.

Lãng mạn nữa thì vào cafe đèn cầy trên đường Trần Quốc Thảo. Vào đây thì phải cẩn thận nhé, nhất là lúc định nắm tay người ta vì ở đó tối lắm . Nhạc thường là nhạc hòa tấu, quán nhỏ nhưng đông. Lạ cái là không ai làm phiền ai, chắc đang căng mắt ra nhìn đối tác

http://i1021.photobucket.com/albums/...2/P1030398.jpg

1. Đi chơi kiểu “Reception”: Hì hì … đừng có mà tưởng bỏ reception là tiệc tùng gì ở đây nhá. Reception đến từ động từ Receive có nghĩa là “nhận”, chả nói thì ai cũng biết rồi, kiểu này hơi passive một tí, theo tớ nó sẽ bao gồm xem kịch, xem phim và nghe nhạc.
- Kịch thì có thể đến Idécaf, xem khá hay. Ngày xưa Sân khấu nhỏ tốt hơn, nhưng theo tớ bi giờ thì xét chung cả nội dung và chất lượng nghệ thuật, diễn viên, không khí…. thì Idécaf là nhất. Để thư giãn thì nên chọn vở nào là hài kịch hay chính kịch nhẹ nhàng một tí mà xem, đừng xem bi kịch vì xem xong sẽ tức anh ách vì các màn tấu hài được xen vô một cách vô duyên lãng xẹt như lần mình đi xem “Đèn lồng đỏ cao cao (hay treo cao) ” ý! Highly recommended ở Idécaf thì có Cậu đồng, Hãy yêu nhau đi, Tin ở hoa hồng….
Sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân cũng được, nhưng cũng chỉ nên xem hài kịch thôi.
- Phim nhe: Dạo này mình ít đi coi phim, hồi xưa hay coi ở Lý Chính Thắng, giờ thấy bà con thích Diamond, với Galaxy trên Nguyễn Du hơn thì phải.
- Nhạc nhe: (bỏ qua mấy cái tụ điểm ca nhạc tấu hài hén, chị không mê món đó nên miễn bình luận!). Có thể đến các quán Café để nghe nhạc hòa tấu Serenata, Yesterday… (tham khảo thêm các quán café mà mọi nguời đã nói trong mục Cafe SG hén) ai thích nghe Jazz hay Saxophone của Trần Mạnh Tuấn thì đến Jazz Club trên đường Lê Lợi, nhưng gặp TMT thì chắc khó vì anh í mới bị bệnh nặng lắm

2. Đi chơi “Active” hay ” Interactive” :
- Bowling hén, trò chơi không quá khó, chơi càng đông càng vui. Superbowl nếu đi ban ngày thì giá không quá mắc.
- Water Park Đầm Sen hén, đảm bảo trò này Dalat hông có nè. Trong Đầm Sen nghe nói còn có nhiều trò hay ho lắm á. Bé Lỳ nên đi Đầm Sen đi, vì mai mốt đi học rồi, chị cá là bé Lỳ không còn thời gian và hứng thú để vô đó nữa đâu , để coi nè, chị cũng chưa vô lại ĐS kể từ năm 97 (là năm chị đi thi ĐH á), từ đó tới giờ thì toàn nghe mọi người đi về kể lại không à!

3. Đi chơi kiểu ….. lòng vòng:
Cái này không quá mắc tiền, chỉ tốn tiền đổ xăng thôi. Gợi ý của chị là đi lên chỗ trung tâm mà dân SG gọi là đi lên Sài Gòn, gửi xe rồi đi bộ vòng lòng, đi (window) shopping trong mấy cái Department ở Trung tâm, rồi đi Nhà sách, ăn kem uống nước… quán xá ngoài trung tâm Quận 1 quá trời nhiều luôn (tham khảo lại mấy mục ăn uống hén)
(Hành trình đi bộ yêu thích nhất hồi xưa của chị là từ nhà bác chị ở Mạc Đĩnh Chi – Lê Duẩn- Bưu điện : gửi thư cho mẹ – Đồng Khởi – Nhà sách Xuân Thu: coi cọp sách, vừa nhiều sách đẹp, vừa mát! , hồi đó chưa có nhiều Department Store sang trọng như bi giờ)
Nếu mà thích đi nữa thì đi Thanh Đa – Bình Quới. Nhưng nhớ chạy xe cẩn thận, vì chỗ này hơi xa. Dạo này đi buổi chiều thì coi chừng mưa nha.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:59 PM