Thảo luận về Guitar^^
Nhà mình có ai biết oánh guitar và đam mê hay chỉ thích thích nó không nhỉ? Chúng ta chỉ đi một nhánh nhỏ và chia sẻ theo kiểu nghiệp dư với nhau chút nhé! Chứ các bác bên diễn đàn chuyên về Guitar thì Pro rồi...không đủ đẳng cấp nói chuyện vs mấy bác đó! T_T
|
Dân ngoại đạo , tớ toàn down tag về oánh( co hiển thị lúc nào oánh ddây nào ) 2 3 s mới dc 1 nốt T_T
|
Ừa, dân ngoại đạo anh em mình thường load GP về, tập theo Tab.Nhưng như thế có 1 hạn chế đó là khi gặp một bài mới, ta sẽ không oánh và hát nghêu ngao được.
Tớ tập Guitar một mình, bắt đầu nhịp phách bằng việc nghe trống trong các bài hát. đặc biết là để ý người ta đi Bass. Tớ không chuyên tập được 1 bài nào ngay từ đầu mà chủ yếu là mày mò xem quy luật nó thế nào, rồi bắt đầu oánh tỉa từ cháu lên ba đến Hà Nội đêm trở gió ,...vv... để cảm nhận âm và check quy luật đàn.Làm chủ cái đàn, sau đó mới có thể oánh tùy ý được! ^^ |
Có được anh chàng người yêu biết chơi ghi-ta sẽ cảm thấy oách lắm nhé.
|
thư gửi elise có ai biết đánh guitar bài này không?mình thấy đánh guitar bài này hay lắm.ngày xưa mình học cấp 3 có một cậu bạn cùng lớp nhận làm em gái cậu ấy dạy mình cũng biết đánh 1 đoạn bản romantic với một đoạn đầu bài "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa".bây giờ bản romantic thì còn nhớ chứ đoạn bài kia thì quên rồi.
|
fur de elise 1 bài nhạc xuất sắc của beethoven , nếu có rang nhạc tui có thể đánh trong vòng .....nữa tiếng ( vì 10 mấy s mới đánh dc 1 nốt T_T )
|
Em thích nghe tiếng guitar lắm nhưng không biết đàn , cũng không có đàn luôn !
Vì thích được người khác đàn cho ! ^_^ |
Ngày mới tập đàn, mình chỉ khoái khi nhìn thấy người khác đánh và nghĩ rằng mình sẽ nổi bật hơn trong mắt mấy em!
Khi oánh được đàn roài, mình mới nhận ra biết thêm 1 cái gì đó thật tuyệt.Chắc chắn luôn có ích cho mình! Guitar với tớ là một phần không thể thiếu! Dù gà, nhưng luôn hài lòng vì điều đó vì Guitar luôn làm tớ vui và có thể giúp tớ làm ng khác vui!^^ |
Hồi trước mình rất thích con trai biết chơi đàn guitar. Nhưng từ hồi học đại học năm hai là không thích nữa. Lý do àh?
Hồi năm hai trong dãy phòng trọ mình có một thằng nhóc học đại học năm nhất cùng trường. Nó chơi đàn guitar và hát rất hay . Mình công nhận. Nhưng hôm thấy nó kể lệ với mấy người trong dãy nhà rằng:"hôm nay có nhỏ này thích nó, nhỏ kia thích nó, nhỏ khác lớp cũng thích nó...mà nó không thèm để ý". Ặc, ặc....nghe xong mà phát ghét luôn. Thế là từ đó chẳng thích con trai chơi đàn guitar nữa. |
Rất thích guitar. Rất thích đánh guitar. Nhưng chỉ biết dạo vài nốt cho đêm đỡ buồn.
|
Ngày mới tập đàn, mình chỉ khoái khi nhìn thấy người khác đánh và nghĩ rằng mình sẽ nổi bật hơn trong mắt mấy em!
Ái chà,em nghe nhiều người cũng học đàn vì cái mục đích này lắm nha.^^ Em thì nhom nhén ý định học guitar và piano cách đây 2 tháng rùi, bởi vì nhìn các anh chị đánh dc đàn thì rất chi là ngưỡng mộ,cũng mún mình có chút tài lẻ gì đó để khi có cơ hội thì trổ tài, mà em cũng biết dc thông tin là chơi đàn sẽ làm cho khả năng hoạt động của bộ não tăng lên 27% cơ đấy,cho nên nghe chỗ nào có dạy đàn hay là mom men tới hỏi thăm liền,nhưng mà "bác hồ" chưa đồng ý nên cũng chịu.hic!!!! |
Xách đàn qua đây.Anh dạy đập đàn cho ^^
|
@duy:hì,em chỉ có đàn đá thui,đập cái này thì may ra hok sợ bể...
|
Thành công nho nhỏ với màn trình diễn guitar cây nhà là vườn và có được sự ủng hộ của toàn thể xóm trọ! ^^ tạm ổn! ^^
|
úi chào, ngưỡng mộ ghê ... dưới con mắt 1 đứa mù nhạc thì mấy bạn thiệt là đa tài ^_^
|
Đồng chí anna vui tính ghê!. Mình cũng thích guitar và đang tập toẹ,cùng học hỏi nhé.......
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:11 AM |