Thì thầm về cái ví của mỗi người 1 chút nhé! ^^
Vâng, câu hỏi đặt ra để trao đổi với các thanh niên là mỗi tháng hầu bao của các đồng chí dày hay mỏng? bao nhiêu phần trăm là vốn tự có?bao nhiêu là tiền tại trợ từ gia đình? Đủ dùng không?Thiếu thốn không? Anh em thường tiêu vào những khoản nào: Nhậu nhẹt, tụ tập, mua sắm, đầu tư ( tình yêu, học hành, trang thiết bị khác...)???
Đầu óc đang nghĩ tới tiền, liền hỏi anh em phát! :D |
Chạm vào nỗi đau... rỗng túi. T_T
|
Hiện tại đã đi làm và tiền bạc thì bấp bênh dao động .
Đầu tháng hằng tr , cuối tháng vài chục k . ( Tớ ko đễ dành nổi , quái đản thật ) |
Mình thì ko có thói quen cân đong đo đếm nó nặng bao nhiu.<<<< nhức đầu lém
Có thì xài xẹp thì nhịn..Kaka |
Em thì cứ nhận tiền, trừ tiền nhà, điện nước, mạng,... rùi sau đó mới đến tiền ăn. Có khi tính xong thấy mình chỉ có thể ăn rau cả tháng mới đủ. hic. Đau buồn!
|
Khi bị tiền xâm chiếm suy nghĩ, chẳng dễ chịu chút nào.Từ ngày bị cắt trợ cấp, đầu óc cứ quay cuồng, thêm điếu thuốc, thêm cốc trà đá, lỡ may bọn bạn có chuyện vui, lỡ may hỏng xe, bị ốm, lỡ may thằng bạn thân tự kỉ vì chuyện nó và con bé kia...:| Cái ví nó biết hô hấp đấy.Nó phập phồng như lồng ngực thiếu nữ 18 trước 1 nụ hôn...>:)
Khi nó xẹp là phải tính kế để vỗ béo nó lên, khi nó béo lên, nhẹ nhõm và cười được mấy hôm, rồi lại trở về quỹ đạo nuôi ví, nuôi ví mà làm mình cứ gầy đi...dù ví nó lại nuôi mềnh...:D |
Trích:
|
Đây là lần đầu tiên anh nghe tới khái niệm tiền bền vững đấy...:|
|
Trích:
|
Tiền nó là phương tiện, mà là phương tiện thì phải di chuyển! :D
|
Từ ví này sang ví khác nhỉ? :D
|
Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:25 AM |