cùng tham gia để biết ai là người thành thật nhất.
Luật chơi như sau
Người trước hỏi , người sau trả lời và đưa ra câu hỏi cho người kế tiếp (Có thể hỏi nhiều câu hỏi cùng 1 lúc ) VD : Bạn 1 ngày tắm mấy lần ? Trả lời : ................ Hỏi :.................... ( Phải thành thật mới có tính hấp dẫn nhÉ ) bây giờ mình sẽ mở màn nha ước mơ vĩ đại nhất của pạn là j? |
TL : là có thể bay được.
H : bạn có bao nhiêu người yêu cũ? |
TL:8 hay 9 gì đó!
Hỏi tất cả: Bạn đã ăn trộm hoặc ăn bớt tiền bao giờ chưa? |
tl: thường xuyên (chuyên gia quỵt nơ mà) >:)>:)
H:bạn hôn lần đàu tiên khi nào( với ng khác giới,hok fai ba mẹ,anh chị nha) |
tl : thơm rùi! hồi 3 tuổi. nó nhảy lên tớ....
tớ chiều cao lúc đó cũng "chưa có hạn"...nên đành chấp nhận để nó môi trạm môi...(là con cún nhà tớ vì anna không giói hạn là không phải con vật yêu..) h: bạn đã bao giờ không đánh răng một tuần liền chưa? |
Trả lời: Ngày hôm này là ngày thứ 6 anh chưa oánh! Vẫn chưa thấy có gì khác thường xảy ra...:|
Hỏi: Riêng anh em con trai: Đi tè xong có rửa tay không?Có hay bắt tay người khác hoặc nắm tay con gái bằng tay thuận khi đi tè không? ;)) |
tr: em ko fai con trai ko bjt :D
hỏi : sao a cứ hỏi khó người khác thế ??????? |
Để anh nào đó trả lời xem nào! Vấn đề này là "chuyện của anh em chúng mình ", con gái sao hiểu được? :D hê hê >:)
|
Trả lời: Để xem phản ứng của mọi người trước những tình huồng này và giải pháp của họ thế nào!
Hỏi: Tại sao chưa trả lời câu hỏi ở trên? Anh em ngại hay vì đã đi vắng hết vào ngày cuối tuần? |
Tl:Mấy anh kon trai hok đi vắng đâu!nhiềuanh đọc rồi nhưng hcưa dám trả lời đấy! Sợ chị em phụ nữ bết í mà
H: thế còn anh thì sao? có rửa tay hok? |
TL: Có! :D
Hỏi: Trong tình yêu, điều gì là yếu tố quyết định sự sống còn của nó? |
TL : phong độ và đẳng cấp...
H : đã bao giờ bạn ngồi và nghĩ rằng ngày mai mình sẽ chết chưa? |
TL : rồi, thậm chí còn thử tưởng tượng coi khi mình chết có ai khóc cho mình hok nữa đó..:)
H: thế cuối cùng mấy cái này có liên quan gì đến sự thành thật ah??? |
TL : mình biết được anh meomeo ...hix...hơi mát ...vệ sinh...một tí...
biết được TIMELINE cũng biết nói dối, mặc dù được mệnh danh là thật thà, đến mức "ngu ngu" kaka...ngoài ra còn cũng rất kén chọn đấy... biết được pecao cũng rất sợ chết...(giống mọi người)... H : bạn có hết TÈ DẦM khi nào? |
TL: cái này em nghe mọi người trong nhà nói, chứ em cũng chẳng rõ, năm em học lớp mầm ah, hình như khoảng 4 tuổi..
em đâu có sợ chết...em muốn chết mới suy nghĩ thế đó chứ ah...:) H: có lần nào bạn muốn trở thành một người cực kỳ, cực kỳ giàu có chưa? ;)) |
Trả lời: Now and forever!
hỏi: Yếu tố thành thật ở đây liệu có được oánh giá cao và nghiêm túc trong suy nghĩ mỗi bạn khi tham gia Topic không? |
TL : cái đó tuỳ thuộc vào câu hỏi của các bạn, topic này lập nên muốn các bạn trả lời và nói ra nhưng điều các bạn đã và đang dấu.những cái chưa kể với ai bao giờ và giờ sẽ bị hỏi và bạn có phải thành thật như với chính bản thân mình.mà tớ thấy hi...cũng lộ ra một số cái xấu xấu ở mỗi người đấy chứ...
H : bạn có hay thấy mất tự tin vì mình cảm thấy mình xấu xí không? |
TL: cái đó thì hok ah, dù bik mình hok xinh được cỡ hoa hậu hay người mẫu, nhưng bik mình xinh trong mắt một số người là đủ để tự tin rồi...:D
H: có bao giờ bạn muốn trở thành chủ nhân của thế giới chưa?? (chi chớ cái chuyện ni em mơ miết mà hok được, ;)) ) |
TL : tớ không mơ, vì tớ biết điều đó không bao giờ xảy ra.tớ thấy mình không đủ khả năng, có đi hết kiếp này cũng vẫn thế.may ra thì lũ con cháu vài chục đời của tớ có thể làm được, còn đời này của nó...chỉ hi vọng cho chúng nó thui.
H : bạn có bao giờ muốn bỏ nhà ra đi không? |
TL: hok...vì nhà chỉ có mỗi mình thì còn đi đâu được nữa...;))...
H: bạn có thật sự yêu quý bản thân mình không? |
TL: không yêu quý bản thân mình nên mới thức tới giờ này để trả lời bài này.
H: Thức tới giờ này mà không tham gia trả lời và viết bài trên diễn đàn thì bạn làm gì? |
TL:làm bậy bạ
H:Có bao giờ bạn thử lấy lưỡi lém lên mũi không?(đọc xong cái này chắc có ng sẽ thử :)) ) |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:50 AM |