Tặng bạn Duy của tôi
|
Trích:
Sr vi hum wa khong di nhau duoc. |
Của Duy nhưng mà mình trộm nghe mất rồi. :P
Bài hát nghe tình cảm quá! Thanks bạn nhé! ;) |
Thx bạn thước.
Không sao đâu.... Và con tim đã vui trở lại. anh đã trẻ lại ^^ P/s:khi nào nhậu nhẹt thì alo 1 tiếng đấy ^^ |
nè...sao lại "đã có lúc anh hỏi em...(lời bài hát mọi người chú ý nhé)" mà lại gửi tặng anh duy nhỉ?liệu hai người có vấn đề gì....không nhi?kekkeke...nghe trôm thấy hay xin thank một cái
|
Ui zài.Tình thương mến thương của những người bạn nhậu ý mà :))
|
Trích:
Rất vui vì bạn Duy đã vui trở lại....(ko bít có thật ko) Hôm nào rảnh được thì báo trước 1h nhé. ĐỂ còn sắp xếp |
hichichic, ghen tỵ quá!!!!!
Sao anh Thước chỉ tặng cho mỗi sếp Duy k dzậy? phải tặng cho cả nhà chứ????? hichichic.....k chịu đâu. Làm em muốn nghe cũng k dám vì phạm luật (luật xâm phạm vào quyền lợi riêng tư của người khác). hichichihcihic |
Trích:
|
Trích:
|
hahah.nhà mình hok cần tặng cũng nghe lỏm cả rồi.Mọi ng để ý nhè,có đến 14 người vào xem mà chỉ có vài người thanks,như vậy số kia nghe xong rồi chuồn.....^^
|
Trích:
|
Trích:
Vậy là không phải nghe trộm phải không? hihihihi =)) |
Trích:
Hum nao anh viet duoc mot bai hat hay anh se gui rieng cho BichHieu nha Em dung gian anh nua.Anh bun lam doa. kkaka:-" |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Em cứ thử bùn đi...anh dỗ dành ngay hjjjjjjj:-" |
đang buồn đây anh1ko có ai tặng nhạc cho em buồn quá à!
|
Trích:
|
Trích:
Khi nào có cảm xúc anh sẽ báo trước cho em nhé.Giờ đang bận lên chắc cuối tuần là có. EM yên tâm đi nha. |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:58 AM |