chẹp..~P!
|
Wow, ! đẹp quá! Cái này chị làm đấy à?
Nhìn đẹp thế này mà ăn thì tiếc quá ! |
ôi chị đang ước mình làm đc =((
|
Nhìn thấy quen quen! Em kiếm đâu ra vậy? Đây đúng là 1 suất cơm hộp của Nhật rùi...hi...nhớ quá =:) Chẳng đâu cầu kỳ như người Nhật...Hay mở quán cơm hộp Muathoigian nhỉ :-ss
|
ở trên facebook a ạ :D e thấy đẹp mắt quá ko chịu được ! thấ ra là món ăn của người Nhật ạ? :D Đúng là rất tỉ mỉ,cẩn thận và rất tinh tế...phong cách Nhật có khác ! a Thắng chắc hồi ở bên đó hay được măm măm lắm nhỉ..he he
|
Đã vậy thì anh xin hưởng ứng luôn nhé:
Meo...Meo... http://img.skitch.com/20080914-mtjeg...chjeykt182.jpg Hay là món măng + ít lá bắp cải là cũng tươm rồi... http://image.space.rakuten.co.jp/lg0...b4azik5zj.jpeg |
=p~ thế này thì nhìn thôi,e ko muốn phá nó ra đâu! nhìn cũng no rồi..đẹp quá :X
|
cái cục màu trắng châm ba lỗ đó là cái gì nhỉ? :|
|
cái cục màu xanh nữa ạ...:| nấu chín chưa mà xanh thế nhỉ? :|
|
súp lơ ;)) hình như ăn sống :-ss
|
Trích:
Còn màu xanh là một loại thạch làm từ rong biển...ăn rất mềm và mát. Có cái chỗ thú vị là mõm của chú ủn ỉn đó làm từ củ của cây sen trong đầm sen ý mà, rất thôn dã...=:) Toàn những thứ đã nấu chín và có lợi cho sức khỏe lắm :-" |
uầy,độc đáo nhỉ! chết e nhầm =)) tưởng súp lơ :">...cái mõm đó chắc ngon lắm =p~
|
Quá công phu! Món này hình như ở quán shushi bên kim mã có bán, cái món cơm ụt ịt ấy ạ. Nếu không nhầm, em thấy họ bưng ra 1 lần rồi...:| Bác Thắng đã thật! Mấy món này được chén rồi...anh em mình phấn đấu cái nhỉ? hề hề :D
|
ngon ngon ngon.....nhìn đã thấy muốn nuốt nước miếng rùi, ăn vào thì các bạn khó quên hơn đấy.đồ ăn nhật có hẳn một phong cách riềg.vị của nó cũng khác.hiii
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:58 AM |