Góc ảnh nhỏ của tôi
Đôi khi vô tình bắt gặp vài tấm để lại chút cảm xúc, lang thang, lang thang... giữa Hà Nội nắng và bụi, để nhớ, để quên...
Xin một góc nhỏ để lưu vài tấm của riêng mình. :) Lớp cũ. Một thoáng xưa. Hai anh em. |
Trích:
|
2 ae đẹp trai fết :))
|
Trích:
|
hai anh em trai đấy! ;)
|
Lúc trước anh Long gầy thế mà bây giờ sao khác hẳn. Anh Long và Tâm lúc bé đáng yêu thật :D
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Lênh đênh trên những chuyến tàu
Một chuyến tàu vắng Hà Nội - Sài Gòn.
Sông nước - ruộng đồng miền Trung. |
Thác Giang Điền - Đồng Nai. Tháng 10/2009.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-...3_305040_n.jpg http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._5313212_n.jpg http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._6103529_n.jpg Hà Nội, phố hoa bên hồ Gươm. Tháng 2/2010. |
đẹp quá,em chỉ biết đến mấy cái thác qua hình anh trên truyền thông chứ chưa bao giờ ngó thấy bên ngoài cả.
|
Sapa, tháng 2/2010.
Đường lên thác Bạc.
Đại ngàn Sapa. http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._1728700_n.jpg http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._5471894_n.jpg Bên hồ. Ráng chiều. Một góc chợ thị trấn Sapa. |
em là em thik mấy pic sông nước ruộng đồng miền trung nhất ấy, nhìn nó cứ thấy yên bình sao ấy...
|
Trích:
Ảnh chụp từ cửa sổ tàu. :D |
Trích:
|
Trích:
|
:)...em thì thik chụp cảnh đồng cỏ hay sông hồ, cây cối ah...hình như cũng gần giống anh đó, có điều ít được đi đâu, nên hok chụp được nhiều...chậc...
|
:))Nếu không nhờ có mình thì chắc cũng chả được đi đây đi đó thế này đâu.Mà đúng là lên hình thấy cảnh trở nên đẹp hẳn, quá tuyệt.
|
Trích:
|
Trích:
Bạn thử chỉ ra điểm nào gọi là vô duyên coi.Cứ nói đi, để xem ai vô duyên hơn ai nào>:) |
Tại vnrushhour chưa bít đóa mà , 7R đi nhìu như thế để đi thăm bạn Dung .
|
Ngày em đến.
Rồi một ngày kia, có chút nắng hồng Bất chợt đi qua, vô tình đón lấy Giọt mưa - em - thêm một lần run rẩy Tan vào đời những bọt sóng ngây thơ. |
Hoa đẹp, tay ai còn đẹp hơn hoa;))
|
Diễu binh bế mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
|
mấy cái ảnh này thiếu phần bình luận hoặc giới thiệu nên đôi khi xem mà chẳng hiểu...
Mình cũng thích những tấm ảnh kháng chiến như thế :) |
Mình thấy cũng không khó hiểu lắm. Thử bình luận từ trên xuống dưới nha (có thể không chính xác ^^!)
1. Xây dựng thủ đô 2. Lớp học thời kháng chiến 3. Nữ CSGT thủ đô 4. Nam tiến - tạm biệt thủ đô, hẹn ngày trở về. 5. Niềm tin vào tương lai (trong hình là bác tổng bí thư Đỗ Mười) 6. Anh hùng Phạm Tuân và một người bạn. 7. .. 8. .. Tất cả đây là những tấm hình mình chụp gián tiếp tại triễn lãm ảnh Thăng Long - Hà Nội ở Văn Miếu đấy, không phải ảnh trực tiếp đâu. :D Vẫn nét đấy chứ nhỉ? |
Thêm vài tấm kỷ niệm Hà Nội và những ngày cuối năm 2010:
Đêm Noel... Áo dài giữa cái rét căm căm Hà thành. Toàn đội. Với kiều nữ... Kỳ niệm với 2 bạn gái nhí nhảnh người Nhật. |
|
Ảnh trông đẹp và phong độ đấy chứ, nhưng trông giống diễn viên xiếc trên dây nhiều hơn là cầu thủ trên sân cỏ Long ơi :))
|
Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:13 PM |