xót
Dạo này thấy "xót" người yêu lắm.Đang kỳ thi tôt nghiệp,suốt ngày thấy đâm đầu vào đống sách vây quanh.Lúc thì thây đi làm thêm.Nhìn người mỏng manh thế không biết chịu đựng được bao lâu.Mình không cho đi làm thêm bắt tập trung vào học nhưng cô ấy không chịu nghe,nói thời gian mất không nhiều lắm đêm về chịu khó ngồi học cố thêm mấy tiếng là ok.Bướng như gì ý.Vừa thương vừa bực.
|
mình hi vọng nếu có một ngày cô ấy đọc được những dòng này cô ấy sẽ hiểu lòng mình.Tuổi trẻ xông xáo là tốt,làm được nhiều công việc một lúc là tốt nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng,cái gì quá cũng không tốt.
|
Đúng rồi đó bác 51, bà xã 7R cũng bướng lắm!
Nhưng mà cũng phải thôi, thời buổi bây giờ, nhiệt tình xông xáo là "vốn" của tuổi trẻ, không năng nổ, không bươn chải thì không có thành quả được. Có điều, cánh đàn ông bọn mình vẫn hay lo cho sức khoẻ của chị em nhất. |
hichic, sao cái đó gọi là bướng nhỉ??? Theo mình đó chỉ là muốn mạnh mẽ một chút, tự đứng trên đôi chân của mình một chút thôi mà.
Vì vậy 51 và 7R hãy thông cảm cho người ta một chút nhé. |
đấy đấy,bướng là ở chỗ đó,kẻ bướng bỉnh không bao giờ chịu thừa nhận là mình bướng,nếu thừa nhận thì không còn gọi là kẻ bướng bỉnh nữa.Nghe có vẻ lòng vòng nhỉ nhưng đúng là thế đó.Sự thật chứng minh đó,đang ốm nằm giường học cũng không được chứ chẳng nói gì đi làm.Đến mua đồ ăn khí mãi mới chịu ăn ý.
|
Hóa ra người yêu của 51 đang học 12.Nhưng thật tình là năm nay căng thẳng lắm đấy.Thi tốt nghiệp có 2 môn sử địa,học muốn chết.Chưa kể 4 môn kia
|
phonglinhtim ơi bạn gái mình đã qua thời học sinh và đang thời sinh viên bạn ạ.
|
Mình đọc thấy ghi:đang ôn tốt nghiệp,mình cứ tưởng tốt nghiệp THPT .hjx,tại mình bị ám ảnh kì thi đó quá trời ,muốn điên luôn rùi.T_T
|
bạn năm nay thi tôt nghiệp à,cố gắng lên nhé.Bạn hái mình thi tốt nghiệp nhưng là tốt nghiệp cap đẳng. :)
|
Bà xã bác 51 "già" roài! Lúc nào có thiệp hồng thì đội Muathoigian xin mấy chân phù du, phù dể nha! ;))
|
Bác 7R ơi, em cũng đang xót thay cho bác đây, mai bác thi rồi mà giờ này còn lang thang ở đây là làm sao hở.
|
ủa bạn kim dung và bạn 7R nghe có vẻ thân nhau còn nắm vững lịch thi nhỉ?
Già với ai không biết với mình thấy còn trẻ con lắm.Một ngày không xa định xin anh Thắng bố trí mấy bác sang bê cháp gúp nhỉ :) |
Haha, mình là em gái của 7R mà, không nắm dc lịch thì còn ai nắm nữa.
|
em ruột sao?thế mà không biết.Thế hỏi thật em ruột hay em yêu thế?
|
Em gái, không phải em yêu, sao bác lại nghĩ em yêu gì ở đây thế:))
|
à à thầy bói đoán mò thôi mà.thấy bác 7R đào hoa diễn đàn mấy em bác ý thả câu hết nên suy luận lung tung thôi.Mà bác ấy cũng hay nhắc đến bà xã nữa.Cánh đàn ông diễn đàn mình nghe chừng độc thân cũng nhiều có lẽ chuẩn bị xin gọi bác 7R làm "vơ ành" được rồi. :)
|
Bác ấy nói phét đấy, chứ ma nào thèm yêu mà bà với chả xã:)), nói chung là các bạn nữ ở dđ mình đừng tin mấy lời có cánh của bác 7R, lừa tình cả đấy, hehe.
|
ôi bác 7R ơi lên tiếng đi chứ đến em gái bác còn tố cáo bác thế kia e rằng mất mồi câu rồi bác ơi....hình như sắp tới có buổi họp mặt mọi người nhỉ,bạn Dung nhớ đi nhé...cho anh em diễn đàn có cơ hội :)
|
Nhưng hiện nay mình đang học ở SG bạn à, chắc là khó có dịp gặp rồi:D
|
Ừa, Kim Dung là em gái kết nghĩa của mình, hồi 2,3 tuổi còn "lông nhông" chơi thân với nhau lắm, gì cũng biết, chỗ nào cũng hay. :))
|
hình như các bạn trong SG cũng nhiều mà.chỉ hời cho mấy ông trong đó :)
|
Ý bác 7R thâm sâu nhỉ.
|
dạo này Nàng thi xong rồi,đang chơi chờ điểm học tiếp lên ĐH.Dạo này được tẩm bổ có khác thấy hình như nàng "mập mỡ" hơn thì phải...........thấy vui vui lạ kì.Buồn cười thật. :)
|
bac 7R sướng nhỉ!anh em gì mà"cái gì cũng biết,chỗ nào cũng hay" anh em hiểu rõ nhau thế thì còn gì bằng !
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:11 AM |