rất hay^_^ Thỉnh thoảng thấy ghét cái tên mình thế chứ, bố mẹ đặt tên con gái gì mà cứ như tên con trai, đi đâu người ta cũng nhầm, nếu chưa biết mặt là được gọi bằng anh luôn:D. Search trên google thấy tên mình cũng có một cái ý nghĩa hay ho, sâu sắc phết thế là thấy thích, từ đấy mình thôi không ghét cái tên đấy nữa hì hì:D
|
Chỉ có duy nhất 1 người ... nhưng người đó cũng bình thường, mà ở xa tít ngoài Trung (^_^)
|
em đã gõ thử nhưng có lẽ chưa đủ nổi tiếng để được lên trang nhất thì phải :) tìm mỏi mắt mà toàn thấy ai ai , tên Hachip thì cũng thế , lẫn lung tung cả lên , nhận ra thấy tên mình cũng hay nên mới có nhiều như thế :) Tự hào nà
|
Vậy thì nên tự hào, mình là của độc, của hiếm, khà khà ... chưa có ai đụng hàng.
(+,.,+) |
meomuop_meomeomeo thì có! Nhưng Lê Ngọc Thùy thì chả có ai cả... T_T Topic này zui quá! Tự nhiên có 1 niềm vui nho nhỏ cho ngày cuối tuần! ha ha^^
|
anh tên Lê Ngọc Thùy à?Chà,cái tên kute thế!thêm chữ Thị nữa thì sẽ hay hơn,hihi.
|
chà , nhiều khi hiếm nhưng hok phải là quý nhé ;))
tên của minh hãy tin nó mang lại cho mình nhiều niềm vui thì mình sẽ thấy vui hơn thui , tất cả là ở bản thân mình mà |
Hì hì, topic này có từ năm 2009 rùi, đẩy lên cho vui (^_^)
@ Ủa ủa, mèo mướp meo meo rốt cuộc là boy hay girl thế, tên sao mà nữ tính quá trời. @ Anna này thiệt tình, đã "Ngọc" rùi còn chưa đủ, muốn thêm "Thị" nữa cho chết đời người ta à (_ _!) @hachip: Có thể nó hiếm và không quý nhưng nó sẽ quý nếu ta cho là nó quý. Đó thuộc về niềm tin rồi. |
http://images.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22Nguy%E1%BB%85n+Ho%C3%A0ng+Long%2 2+%2B+%22RRRRRRR%22&start=0&sa=N
Google key: "Nguyễn Hoàng Long" + "RRRRRRR". ;)) Vẫn chưa có trên Muathoigian.vn. :P |
trùng tên với 1blog Nguyễn Duy Tài và đọc được bài nguồn gốc họ "nguyễn duy" ở Hải Phòng
cũng hay nhỉ |
Ửa? Nguyễn Duy là họ à? Chứ hổng phải Nguyễn là họ, Duy là lót á? Cứ ngỡ chĩ có người Huế mới có họ dài thôi ấy chứ
|
đấy là tên của bài viết thôi còn vào đọc thì mỗi người một ý
http://www.phahe.vn/Ancestry_Detail.aspx?ID=23 |
Tên nữ tính nhưng tớ không hiền đâu.mà ai bảo là tên này nữ tính nhỉ?nhiều em tên đẹp nhưng có dịu dàng tí tẹo nào đâu?phải không anh em?Hôm nay ngồi buồn, đọc topic này, tự nhiên vào hỏi google một loạt nick của bạn bè, và sự thú vị nhận được còn nhiều hơn nữa! Cảm ơn chủ Topic nhé!^^
|
Phải nói là câu nói của meo meo quá chí lý, vote cho 10 điểm.
Bởi thế mốt sinh con, nếu muốn con càng hiền dịu bao nhiêu thì phải đặt tên hầm hố bấy nhiêu (và ngược lại) |
Theo ý kiến cậu, tớ họ Lê, nếu có con gái đặt tên là Lê Như Hổ, nếu là con trai thì...chà chà...khó đây... khó đây...
|
@meo: nếu mà bé Hổ của anh lớn lên mà hiền như cục đất thì hok sao,chứ tính tình nó mà giống i như cái tên thì có lẽ nó sẽ giận ông ba của nó lắm đó. ^^^
|
Ha ha ha ... Sao không đặt con gái là Lê Như Lai, con trai là Lê Ngọc Hoàng nhỉ? (=,.,+)
|
Sand khiến mình có ý tưởng mới! Sau này nịnh vợ đặt thằng ku tên là Lê Bồ Tát...T_T...vậy là trọn vẹn nếp tẻ rồi! Phấn đấu kiếm vợ thôi^^
|
hichic, vào gõ "Vũ Thị Bích Hiếu" or "bichhieubrtv" thì chỉ có 1,2 trang thôi, còn gõ bichhieu sao mà chi chít vậy chời.
Nhưng cảm ơn chủ topic nhá, đã cho mình 1 ý tưởng mà mình đã không để ý. |
trời gõ tên mình trùng với cả ngàn người trời ạ
|
ý kiến hay đó! để mình thử xem nào???
|
mọi người xem 2 cái link dưới này nè có thấy bức xúc ko chứ,ôi trời cái GOOGLE DỊCH láo vô đối >"<
http://translate.google.com.vn/#vi|en|Vi%E1%BB%87t%20Nam%20th%E1%BA%AFng%20M%E1%B B%B9 |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:57 AM |