Bực mình quá!
Trời ơi!hôm nay. Mình định nấu một bữa cơm thật ngon để hai vợ chồng cùng ăn, vì mình vừa nhận được tiền thưởng của cơ qua.Mua hết tất cả các thứ rùi, vậy mà ông ấy gọi điện về báo 8 giờ anh mới về được,anh phải đi ăn tất liên cùng phòng anh.Mình chán chẳng muốn nấu nữa, nhắn tin cho ông ấy lúc về mua cho em ít xôi thịt, vậy mà bây giờ sắp đói lả rùi mà ông ấy chưa về. Bực mình quá, khi về mình sẽ không thèm nói chuyện nữa.
|
thông cảm đi chị.hôm nay tất niên các cơ quan,công ty đi liên hoan mà.ngoài đường cũng đông lắm chắc anh ý tắc đường nữa.mà ngồi liên hoan với mọi người kiểu gì cũng uống ít rượu cà kê chưa về được đâu.Sao chị không mua ít hoa quả đợi anh về hai vợ chồng ăn tất niên nhẹ,anh uống rượu ăn hoa quả là hợp lý quá còn gì.phải biết chiều chồng chứ.hihi.
|
Kiểu gì về chồng chị cũng say bí tỉ....^^! Ba em hôm nay cũng đi ăn liên hoan về, nằm bẹp trên giường suốt từ tối đến giờ ^^!
|
Cảm ơn bạn. Mình biết là tất niên thể nào cũng phải uống rượu, nhưng mà đang bực thế này về mà phê phê nữa thì chắc tớ đi ngủ luôn không muốn nói chuyện đâu.
|
sáng mai karin93 pha cho bố côc nước cam chúc bố năm mới cam đoan bố khen "con gái bố ngoan quá"
|
^^ Không biết nữa chị à, khéo sáng mai hai ba con em thi "ngủ" í chứ :)) Ba em mà say thì ngủ cả ngày chưa dậy...
|
ngày mai chắc cả chị và anh ý đều được nghỉ mà vợ chồng được cả ngày bên nhau còn gì.hôm nay cho anh ý thoải mái cùng mọi người trong cơ quan tý.mình thiệt thòi tý .vợ đảm mà.
|
chị đi mua cái gì đó ăn tạm đi,chứ em nghĩ anh đi về là quên mua đó.
|
Giận yêu đây mà. Mình đoán chắc hoahong cũng sẽ thông cảm cho chồng của mình thôi. ^^
Chúc 2 bạn có một đêm giao thời giữa năm cũ và năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! |
Hehe,đừng có nóng chị à.Sẽ còn nhiều lần như thế nữa.Giận quá sẽ hư thận đó.^^
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:33 AM |