-__- cái nụ cười "haha" ấy thật làm tớ đau lòng. Hum lẽ thật ấn tượng nvs1 ở chỗ... dễ bị lừa
|
Èo bị lừa chuyện gì trời =.='
|
-__- thì S vừa bảo cái đứa dư lòng tốt, dễ bị dụ thì nvs1 đoán ra ngay, không phải là Kin được ấn tượng như thế sao. Tan nát tim em bao buồn đau
|
Ra là thế hix cứ tưởng nói tui dễ bị dụ
|
Mình nghĩ là cả 2 quan trọng như nhau
Người thông minh mà ác độc,dùng trí thông minh của mình để hại người khác thì cũng chỉ là hạ nhân Còn người có lòng tốt mà quá ngây ngô để cho kẻ khác lợi dụng thì chẳng khách gì dùng chính lòng tốt của mình mà hại bản thân mình... Thông minh nhưng phải biết sử dụng nó 1 cách khôn ngoan để giúp người,giúp đời,giúp bản thân và gia đình và biết sử dụng lòng tốt đúng lúc. |
@kinan + NVS1:Coá gì đâu,nhìn mặt duy gian gian vậy chứ.Duy cũng bị người khác dụ hoài chứ gì.
Hehe,phải cám ơn những người dụ mình vì nhờ họ mình khôn hơn trên trường đời phải hông ^^ |
Có những lúc gặp những người ăn xin ở ngoài đường, thấy nhiều người ra vẻ tội thật tội, xin tiền vì một lý do nào đó, nhượng sau đó ngộ nhận ra mình bị lừa. Không dễ chịu tí nào, dẫn đến khi gặp những tình huống tương tự thì không muốn cho nữa nhưng trong lòng lại cứ trăn trở không biết người ta có thật sự cần hay không. Cái này có phải lúc phải dùng đến "lòng tốt" và "thông minh" giúp đỡ không nhỉ
@duy: nhưng cái cơn sốc khi mình bị lừa thì cứ cảm giác mình như con "lừa". ^__^ rất không dễ chịu 1 xíu xiu nào |
Thà giúp lầm còn hơn bỏ sót.Nếu đã có ý muốn giúp người thì đừng nên xét nét.Suy cho cùng thì chả ai mún ăn xin lừa đảo nhận sự thươg sót của kẻ khác.Cảm giác được người khác thương hại thì chả dễ chịu tí nào đâu.Cũng là do hoàn cảnh hết.
Người xưa bảo:khôn người ta nể,khờ người ta thương,dại dại ương ương người ta ghét(chắc cái kiểu khôn giả khờ,hay khờ làm bộ giả khôn) Bởi thế ai nói khờ là thiệt nhỉ?Khờ cũng có cái phúc của người khờ đấy.....Mình là 1 ví dụ :)) |
Pé phải thừa nhận là pác Duy chém gió đã tay thiệt :"> ngưỡng mộ luôn. Pác mờ khờ chắc thiên hạ chạy hết luôn
|
Zzz chính vì các bạn như Duyniceboy nên tệ nạn càng ra tệ nạn ,Lòng tốt phải đi kèm với hĩu bít ko thì nó sẽ bị dẫn dụ vào những mặt tối mà vẫn nghĩ mình đang làm điều tốt
Dân ta có câu : Nhiệt tình +ngu dốt = phá hoại |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:10 AM |