Vừa vào thấy chi chít chữ là bít đang có chuyện mà ~.~
Như thế này.Chuyện ai làm là do tình nguyện.Không làm cũng được không coá sao hết. Cho nên các bạn đừng tranh cãi hay nhường wa nhường lại loạn hết cả lên. Không có cách này thì ta bày cách khác. Thời buổi độc lập tự do Ai muốn làm thì tự lập 1 topic ứng cử. Đừng cãi nhau vì những chuyện vớ vẫn như zậy...... |
ôi hình như không khí căng thẳng quá nhỉ?mỗi người nhịn một câu chứ ai cũng nghĩ mình đúng mà cố chấp là hỏng việc đó, :)
|
ôi,mấy hôm không lên diễn đàn mà thấy không khí căng thẳng quá.Hôm trước có nc với chị hiếu nhưng k ngờ lại nghiêm trọng thế này.
Thật ra khi đề cập đến vị trí ac ở SG thì người đâu tiên em nghĩ đến là chị hiếu,bởi cv này có vẻ phù hợp với chuyên ngành của chị hơn.Thứ 2 là chị sand.Còn em thì k có tí kinh nghiệm hay hiểu biết gì về cv này cả nên k dám nghĩ đến chuyện ứng củ vào vị trí này, sợ sẽ là con sâu làm rầu nồi canh thôi. Nhưng như chị kinhcan nói "Nếu cứ cái gì chưa biết mà không dám làm thì có lẽ chẳng bao giờ có hai từ "kinh nghiệm" " và nếu chị hiếu và chị sand k thể tham gia cv này thì anna xin mạnh dạn ứng cử làm Ac ở Sg. |
Uhm, bé Anna làm đi ... tiện thể đôi đường, S không sống nổi đâu.
|
Sao lại tiện thể đôi đường ?Thế con ngày mai vẫn họp mặt chứ ạ?
|
Thôi khỏi, họp mặt gì nữa ... kẻo mắc công lại mang tiếng nữa, ở nhà ngủ khỏe hơn!
|
Không có gì căng thẳng cả! Cơ bản là thấy có người cứ cái giọng mồi chài qua lại, lại tranh thủ tán chuyện nên không ưng!
Ai có nguyện vọng, có lòng nhiệt tình thì đăng ký. Công việc không quá khó, chưa có kỹ năng thì học hỏi, chưa có kinh nghiệm, làm sẽ có, không phải trình bày ơi a đưa đẩy dài dòng! |
Anna cứ lập topic ứng cử đi, tuần sau là chốt danh sách lại rồi kìa. Khỏi ai nói ra nói vào ... mắc công sinh ra cãi vã vì những hiểu lầm chuyện nhỏ rồi lại xé ra to.
|
cuối cùng cũng đủ lực lượng rồi đúng không :)
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:09 AM |