1 tuần ko có tiền chẳng vấn đề gì...
1 ngày không có cơm vẫn sống được... 1 giờ không có nước vẫn chịu được... 5 phút nhịn thở thì chắc là...tèo Tóm lại "thở ra hít vào là quan trọng nhất, không phải là tiền. tiền cũng chỉ để giúp chúng ta thở ra hít vào mà thôi"! |
Nếu công cụ lao động giúp Khỉ tiến hóa thành Người,
Nếu coi tiền là công cụ, Thì, Không có tiền Người sẽ có nguy cơ bị thoái hóa ngược trở lại thành Khỉ! Có sai không nhở!? 8-> |
Đề tài hay zậy mà ko mem nào bàn luận thêm ư? @@
"Tháp nhu cầu" của bichhieu (à, của ông Maslow) nghe thú vị nhỉ! Nó gồm những nhu cầu nào vậy ta? |
Theo tớ kiếm tiền không đơn giản là tiêu saì đâu nhé, kiếm tiền là để cho ta mở thêm kiến thức, ta biết được mục đích kiếm tiền khó đến mức nào nhé,kiếm tiền dùng để cho những thế hệ sau đấy.
|
Trong tháp nhu cầu, những người ở các tầng khác nhau sẽ rất khó đáp ứng cho nhau, kiểu "Cái nàng cần thì chàng không có, cái chàng có thì nàng không cần" =))
|
Lại nghe nói:
Những kẻ nghĩ tiền là tất cả sẽ làm tất cả vì tiền. |
Bạn thật sự muốn gì?
Cũng từng nghe:
"Chẳng có gì đáng để lo sợ vì chúng ta chẳng có gì để mất. Tất cả những gì người khác có thể cướp đi từ bạn đều chẳng đáng giá gì.Tại sao bạn phải lo sợ, hoài nghi, do dự?Bạn phải là chính bạn, là sự tự do không giới hạn, trải nghiệm và sống thật sự. Có quá nhiều người đánh mất chính mình để làm hài lòng người khác. Thách thức của cuộc sống là tận hưởng mọi thứ mà không lệ thuộc vào bất cứ điều gì", vâng kể cả tiền! |
vụ ly hôn nghìn tỷ của ông bà chủ Cafe Trung Nguyên
Năm 2019 cũng có một câu nói trở thành trào lưu, cửa miệng của cư dân mạng: "Tiền nhiều để làm gì?", đến giờ chưa ai trả lời đc. Ai cũng bảo đang đi tìm lời giải :))
Tác giả của câu nói này không phải ai khác, là ông chủ Cafe Trung Nguyên, khi ông ấy hỏi chính người vợ mình, tại tòa xử vụ ly hôn nghìn tỷ đình đám, đến giờ, cuối năm 2019 rồi, vẫn chưa có hồi kết... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:13 AM |