Good! anh mèo nói chuẩn..hok cần chỉnh nữa :D
|
Đôi lúc..lòng tốt lấn át trí khôn..và tớ đã gặp :(( sau đó nhận ra mình ngu thiệt :((
|
Tuy đơn giản và ngắn gọn nhưng câu trả lời của meomuop lại bao hàm hết cả câu trả lời của tôi , wả thưc xin dc bái phục 1 đầu óc cao hơn mình 1 bậc . Đáp án của bác là chính xác nhất đồng thời lại ngắn hơn cả đáp án của tôi .
|
CÁI SINH RA LÒNG TỐT GỌI LÀ TRÍ THÔNG MINH!
|
Tớ nghĩ là trí thông minh! Bởi vì người ta luôn cần cái mà mình thiếu, còn lòng tốt thì tớ đã có quá đầy rồi!
|
S ơi là S, đâu hoàn toàn là như thế, tuỳ tính cách mỗi người thôi. Tớ vẫn tôn thờ lòng tốt khá quan trọng, vì một người không có tấm lòng thì có thông minh đến mấy đi nữa cũng sẽ là một người chỉ được dùng vì trí óc
Nhưng ngược lại nếu quá tốt bụng thì cũng có lúc gặp khó khăn vì dễ bị lợi dụng. Kết hợp được cả 2 thì tốt, không cần 1 cái gì nhiều quá rồi lại khiếm khuyết một thứ khác |
Cái nào cũng quan trọng , nhưng chủ yếu là gặp lúc nào thôi
Bản thân mình thích gặp người thông minh khi làm việc, đồng thời thích gặp người tốt bụng khi tâm sự :)) vì mình lúc nào cũng có tâm sự cả |
@kinan: Thì mỗi người mỗi ý nghĩ mà, S vẫn nghĩ nếu xếp theo thứ bậc thì thông minh sẽ là hàng đầu, lòng tốt là hàng 2, như thế sẽ an toàn nhất! Lí trí đi trước, con tim theo sau là chuẩn nhất trong mọi tình huống! Nếu đi ngược lại thì thử xét về hầu hết các khía cạnh thì coi bộ rất dễ bị lợi dụng! Thực tế đã chứng minh vào con người của Kin rồi đấy! hơ hơ hơ
|
~.~ đụng chạm nỗi đau của ta hoài. Giờ khôn ra nhiều roài, nói đúng hơn là... chọn bạn mà chơi, chọn mặt gửi vàng.
|
Haha có thể đoán ra kin là bạn phụng hum đi off rùi
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:10 AM |