Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Bài hát nào bạn KHÔNG BAO GIỜ chán!!!!!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Bài hát nào bạn KHÔNG BAO GIỜ chán!!!!! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=5358)

nhanvatso1 01-31-2010 09:58 PM

bạn Sand nói là điều hiển nhiên , tui hem giới hạn là chỉ dc chọn 1 bài ,có thể chọn nhìu bài mừ . Nhưng với tui vui hay bùn đề nghe suteki da ne dc . Vì đã thix ùi nên vui hay bùn ( hay stress ) đều có thể làm mình từ bùn trở thành vui , từ vui lại càng ý nghĩa ^^

RRRRRRR 02-02-2010 05:54 PM

"Có một bài ca không bao giờ quên... là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên....
Bài ca tôi đã hát cho quê hương, cho đồng đội,..."

Hi, có phải thực sự những bài hát truyền thống, bài hát về một thời chiến tranh khói lửa hào hùng giới trẻ hầu như đã lãng quên?

nhanvatso1 02-23-2010 12:18 PM

Giới trẻ ngày nay dĩ nhiên hem có trải wa thời chiến tranh nên khó có thể hĩu và thix mấy bài 1 thời hào hùng đóa dc .

Sand 03-05-2010 12:34 AM

Nếu mà nhạc Việt xưa thì mình thích điển hình là bài "Em bé quê" của Phạm Duy với mở đầu "Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao... "

Và bài "Bài ca ngợi quê hương" của ns Thanh Sơn do Phi Nhung trình bày "Tôi đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam
Trên quê hương ta đó cố tìm đâu đây chút tình
Tình là đồng ruộng bao la tình là đình làng cây đa
Thương tiếng ru ai bùi ngùi rót trên đất bồi phù sa..."



duyniceboy 03-05-2010 07:06 AM

Bạn nào khá tiếng anh thử dịch nó ra nhé

nhanvatso1 03-09-2010 11:58 PM

DỊch thô tui nghĩ bài ai đọc cũng hĩu rồi nhưng văn hoa thế nào cho hay thôi chờ ng khác xem sao

kinan 03-21-2010 07:16 PM

Bài Forever thì buồn lắm, tuỳ tâm trạng nhưng khi cần suy nghĩ thì Kin khoái nhạc hoà tấu hơn, dùng sexophone của Kenny G hay những loại đàn của nhạc trung hoa...
Còn hiện tại thì đang ghiền những bài của Nhật trường... không nghe không chịu được :P nhất là bài Mùa đông của anh

lengocthuoc 03-21-2010 08:01 PM

Only me !
Singer: Legol

duyniceboy 03-21-2010 09:12 PM

@Kinan:anh thì ít nghe nhạc Việt lắm chỉ thỉnh thoảng thôi.Còn album mới ca khúc mới thì cũng mù tịt vì đa phần nếu nghe nhạc Việt thì toàn nghe những ca khúc cũ thuộc dạng đã tên tuổi 1 thời.

Còn nếu cần suy nghĩ thì nghe nhạc của bethoven.Cần nghĩ ngơi thư giản thì nghe hoà tấu đàn sáo nhất,hoà tấu Trịnh vào buổi tối nghe nó du dương sâu lắng lắm cầm theo tách trà ngồi ngoài sân thượng hóng gió nhìn trời nhìn đất thì vô cùng wonderful.Đàn nhạc trung hoa thì kiếm mí bản của twenty girl band nghe rất hay

phonglinhtim 03-22-2010 10:38 PM

Nếu là nhạc không lời thì mình thấy nghe của Yikuma là hay nhất,rất thích bài Kiss The Rain của Yikuma


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:14 AM