Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Những người thích Cafe
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Những người thích Cafe (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=16875)

belovednt 06-28-2010 06:52 PM

sáng thức dậy mà có một ly cafe, vài điếu thuốc lá, nhìn mọi người qua lại mà tâm hồn lại lắng đọng...

a 06-28-2010 06:52 PM

tớ mà uống cafe không đường thì tớ đau dạ dày ngay, híc
với lại tớ khoái ngọt mừ.

belovednt 06-28-2010 06:53 PM

mình uống hoài mà có thấy đau cái gì đâu? uống cafe ko đường bạn mới thấy được vị ngon của cafe...

a 06-28-2010 06:53 PM

hihi, khoái ngọt thì cứ lý sự tí cho vui. Nhưng cafe đen đặc không đường thỉnh thoảng uống cũng thú.

belovednt 06-28-2010 06:54 PM

nhung mà nói thiệt cafe Sg dở ẹc!!
khộng ngon lành gì hết
Ở quê ngon hơn nhiều
Ở quê có ngày tui uống 3 ly cafe...!
:)

a 06-28-2010 06:54 PM

Bạn nói đúng lắm, Cafe sài gòn thì chỉ để giải khát được mà thôi.
Nhưng bạn cũng có thể uống cafe trung nguyên ở Sài gòn được mà.
Nhịp sống SG nhanh và gấp gáp, không hợp uống cafe, mình thấy uống ở Đà Nẵng, Huế hoặc Đà lạt hợp cực.
Không gian và thời gian ở đó trôi chầm chậm, cảnh vật và không khí ở đó đều làm mình thấy ly cafe ngon hơn thì phải ;-P.

a 06-28-2010 06:55 PM

Các quán Cafe ở Hà Nội (tiếp)

Có bạn vừa post bài về cafe Sài gòn, mình thấy ấn tượng nhất là người SG uống cafe như dân bắc uống trà đá, uống mọi nơi, mọi lúc.

Ở HN trước đây thì không thế, thường cafe chỉ uống buổi sáng và buổi trưa, mà cũng chỉ uống 1 tách thôi. Mình vẫn nhớ những buổi sáng mùa hè, ăn sáng xong (thường là phở hoặc mì vằn thắn) cả nhà ra ngồi cafe ở vỉa hè phố Nguyễn Du, hiện quán vẫn còn, mùi hoa sữa nồng đến mức, hương cafe không thể bay xa được, phải đưa lên mũi mới ngửi thấy.

Buổi tối mà uống cafe ở đây chắc là ngạt thở phải biết, thế nên, quán có nằm ở vị trí thơ mộng thế mà cũng không đông khách lắm ;).

Nhưng mùa đông mà ngồi vỉa hè, tay cầm ly cafe nóng nhấp từng ngụm nhỏ nhìn lá rơi và ngắm cảnh người đi lại cũng thú vị lắm.

Có ai muốn cafe với tớ vào những ngày chớm đông không nào???

PeCao 06-28-2010 06:55 PM

ui, cái vấn đề cafe này dược mọi người tham gia nhiệt tình hen. Thích thật, em cũng muốn đi off như mọi người, nhưng sao toàn ở Hà Nội với Sài Gòn vậy, có ai ở Đà Nẵng không ạ, cho em tham gia với, hix hix. Em muốn kết bạn như thế lắm, hihi

a 06-28-2010 06:55 PM

Hôm qua vừa đi gặp 1 người bạn ở SG ra HN, đến cafe Trung Nguyên ở 36 Điện Biên Phủ.
Cảnh đẹp, phục vụ ok mỗi tội cafe lại đựng trong tách bằng sứ, trông chả có tí tình cảm gì, chán.

RRRRRRR 06-28-2010 06:55 PM

a hay đi uống cafe, có biết quán cafe nào ở khu Linh Đàm uống được không? Mình đang làm một chương trình điều tra thị trường cafe/nhà hàng ở quận Hoàng Mai, có ai biết thì cứ nhiệt tình nhé! ^^


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:57 AM