quan hệ xã hội
Ngoài xã hội, vẫn hay nghe:
"hậu duệ, tiền tệ, ngoại lệ, quan hệ rồi cuối cùng mới đến trí tuệ." hay: "nhẫn vàng, nhẫn tâm, nhẫn nại" hoặc là: "thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lươn lẹo luồn lọt lại lên lương" |
hài hước không kể tuổi tác
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, gặp một cô gái trẻ, bèn trêu:
"Cô kia, cô kỉa, cô kìa! Mặt mũi xinh xắn, cái kia thế nào?" Cô gái không phải tay vừa, đáp: "Cũng xinh, cũng xỉnh, cũng xình! Cũng như chúng mình có tóc, có lông" Rồi hỏi lại ông ta: "Anh kia, anh kỉa, anh kìa! Dáng dấp chững chạc, cái kia thế nào?" Ông trả lời: "Cũng cưng, cũng cứng, cũng cừng! Cũng nhảy tưng bừng khi thấy cái kia"..... |
Tự do là sướng nhất đời,
Tự lừa còn sướng gấp mười tự do! |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:47 PM |