Mùi kim chi đặc biệt thật, nhưng ngửi thấy là thèm, chứ không như mắm tôm (muốn tránh xa)... 
	 | 
		
 Kim chi mới muối có mùi hăng, ăn vào cũng thấy hăng, phải để 4 5 hôm thì vừa chua vừa cay... ngon tuyệt. Lúc ấy mà ngửi thì toàn thấy mùi chua vs cay thôi. 
	 | 
		
 Góp tí ý kiến nhá: mắm tôm này không phải loại mắm mình vẫn chén với bún đậu đâu. Nó là mắm tôm của Hàn Quốc, mầu giống với mắm tép í ạ. 
	 | 
		
 Món kim chi thì em xin kiếu , cay lắm ! Cố ăn thì cũng được nhưng chỉ sợ thành người " quá cố " thui !  
	@ a : Đọc đoạn trên phần nguyên liệu của karin em tưởng mắm tôm VN , may nhờ a giải thích nếu không lúc làm xong thì ... hết thuốc chữa ! ^_^  | 
		
 Nếu không thích ăn cay thì chị có thể tự muối, bớt ớt đi được mà. Món này ngon như thế không ăn thì đúng là phí... 
	 | 
		
 hi, nhờ chị karin mà em biết cách làm kim chi, em cũng đang thử muối xem ntn, không biết có ngon không nhỉ!? :D  
	 | 
		
 Gya!!! Món này làm ăn Tết được đấy, thay cho dưa muối... 
	 | 
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:51 PM |