@duyniceboy: áh chà, bác sĩ duyniceboy tâm lý quá ta, đoán được bệnh của mình nữa chứ. Nhưng cách chữa trị thì hơi bị "nguy hiểm" à nha. Nguy hiểm cho người có bờ vai để mình tựa vì họ sẽ bị ướt hết áo mặc dù trời k mưa.
Còn cách thứ 2 thì nguy hiểm cho Duy đấy vì Duy sẽ bị kết án vì tội gián tiếp gây ra lụt lội ở tpHCM (càng có người nghe thì mình sẽ càng khóc nhiều hơn mà). |
nghe hachip tâm sự mà mình cũng thấy động lòng.đâu cần là những ngày lễ,bình thường cũng thấy cô đơn,nhớ nhà rùi.Cứ mỗi lần thấy người nào đạp xích lô,đẩy xe bán dạo...thì mình lại cảm thấy thương ba mẹ,mình thường nghĩ"nếu người đó là ba/mẹ mình thì sao ta?"(mặc dầu ba mẹ mình hok làm những nghề này)
|
chẳng hiểu tại sao càng ngày thấy mình càng dễ rơi nước mắt , chỉ cần coi những cảnh phim nói về tình cảm gia đình hay những đoạn phim về gia đình là nước mắt đã có thể trào ra ,mình đi học xa nhà đã lâu mà trước đây thì đâu có như thế đâu , bây giờ thấy mình khác nhiều quá ,
Có lẽ là mình đã lớn , mình đã hiểu và nghĩ nhiều thứ theo 1 góc độ khác ,Không biết có phải vậy không nữa |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:10 AM |