http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Best-Of-Love-Songs-09-Vol-1-V-a.620723.6.html
Anna thích giai điệu bài này. |
ngày trước mình thích dòng nhạc pop nhẹ nhàng còn bây giờ chỉ nghe nó để giải khuây thui. Bài hát mình thích hả? Bài "em ơi! Hà Nội phố" của Phú Quang do Bằng Kiều trình bày và bài "Trái tim bên lề" cũng do chàng ca sỹ này hát đấy! Hay lắm, mọi người thử nghe đi! buồn, vui và bất cứ lúc nào mình nghe cũng chẳng biết từ "chán" là gì cả!
|
Các bạn Hn phần lớn thix bài " Em ơi Hn phố" nhĩ .
^^ |
Em thì chỉ nhai đi nhai lại 2 bài của Trịnh Công Sơn khi buồn và một mình trong không gian tĩnh lặng. Hơi già một tý.
Bài: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" và "Để gió cuốn đi" đều do Lô Thuỷ trình bày mới chịu cơ. hihi |
Ôh ngộ thật.Anh thấy thường con gái thích nghe nhạc Trịnh tính tình rất nhu mì,hiền hoà,trầm lắng.Còn em hiếu sao sôi nổi và hung dữ thế.
|
Thì từ trước giờ em hiền mà, ai cũng công nhận điều đó. Chỉ có mấy anh là kêu em hung zữ thôi. hichic. Em giải thích hết topic này đến topic khác mà không ai tin hết, cứ làm như chữ "hung dữ" gắn liền với tên em thì phải.
|
Bài gì nhỉ??? giờ mới chột dạ là mình hok có trung thành vs bài nào cả :((
Nên thanks số1 hay là trách đây? :(( |
Đa phong cách ko hẵn là xấu , nên khen ko nên trách ....ko nên trách .
|
Đa phong cách mà không thuộc bài nào thì Obama 0 điểm nhá!
|
Cũng tùy ... mỗi bài hát thik hợp với tâm trạng khác nhau, khi buồn sẽ chán bài hát vui và ngược lại!
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:16 AM |