trời còn có kiểu hôn cắn lưỡi nữa sao.thế thì đau chết mất.nói chung là nói ra em cũng không xấu hổ mấy vì tuổi chúng em bây giờ có lẽ nói chưa bao giờ kiss thì khó tin lắm.em thì thấy "nụ hôn" thật ngot ngào biết bao.dù hôn kiểu nào thì nó vẫn thật NGỌT NGÀO
|
mức hôn cắn lưỡi là giành cho 2 người ở mức độ "điêu luyện" rồi bạn ơi (cỡ như anh gì hôn tới hơn 1000 cái ấy). Như vậy sẽ đảm bảo được đối phương sẽ không bị đau và sẽ không bị "đường ai nấy đi" sau khi hôn xong.hihi.
Còn bạn nói nụ hôn nào cũng ngọt ngào thì không đúng đâu,không tin bạn cứ hỏi anh gì hôn hơn 1000 lần xem anh ấy cảm giác mỗi khi hôn của anh ấy thế nào. Nếu không nhờ anh ấy phân loại từng nhóm cảm giác cũng được. Mình nghĩ phải hơn 1 nhóm cảm giác đó.hihi. Chúc bạn khám phá ra từng mức độ ngọt ngào của nụ hôn nha. |
đó là tại vì hôn nhiều quá nên mới có cảm giác như thế thôi.Hôn cũng như một món an tinh thần thôi,mà món gì ăn nhiều rồi cũng sẽ gây chán,nhiều khi còn sợ không dám ăn nữa ấy chứ.Hôn làm sao mà để đối phương "thèm" được hôn,khao khát được hôn,đó chính là cái ngọt ngào khi ta cảm nhận được đó.
|
Sao lạ nhỉ, 7R tớ hôn mãi mà chẳng chán. :))
|
Hôn riết ===>>>> thành nghiền chứ làm gì có ngán và chán. Đó là món ăn cảm xúc, nụ hôn không có một công thức chung, mà chỉ tuỳ thuộc vào "nghệ thuật" của người hôn thôi, nên nó sẽ thiên biến vạn hoá. Bởi vậy mỗi khi hôn là mỗi lần ăn một món ăn mới,nên đâu có cơ hội chán đâu các bác.
|
Xem film thấy người Pháp và Ý là người có những nụ hôn lãng mạng nhất!
|
Tớ chỉ cảm thấy cơ bản chỉ là sự trao đổi ...nước bọt (_ _!)
|
Kinh quá!!
|
Cái gì kinh hở anna?
|
cảm ơn cảm ơn đại ca 7R : nhok học thêm được nhiều điều nhưng cũng nể phục đại ca thật , còn đếm được nữa ;))
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:06 PM |