Thôi cho bọn kiến trúc với xây dựng ế đi, các cô em yêu dân Bách khoa tụi anh đi, hihi
Vừa gần vừa có ích, nhể |
Đúng là mình phải viết là cho dù ...nhưng...thì phù hợp hơn.
Cám ơn ý kiến của bạn a. Đúng là lấy chồng hay đi công tác xa nhà thì phải can đảm, cố gắng thường xuyên,dần dần cũng quen không thấy buồn,nhớ chồng nữa( xin lỗi ông xã nhé (-@-)). Nhưng tủi thân thì mãi chẳng quen được,vì giờ có em bé rùi,không phải thích đi đâu và làm gì cũng được,nhất là khi công việc của mình cũng bận chẳng may con ốm nữa,nhiều khi tưởng chừng không xoay sở nổi.Nhưng nhìn thấy con ăn được,ngủ ngon là lại cố gắng được. |
Uh cá chuối đắm đuối vì con.
Chán nhất là lúc con ốm nhỉ, người ta đưa con đi khám, chăm lo cho con toàn có cả vợ lẫn chồng, đằng này có mỗi mình thui thủi. Những lúc ấy chỉ muốn gọi chồng về ngay. Mặc kệ công việc thôi |
ai cũng nói thế nhưng em yêu rồi không muôn mất
mỗi ngành mỗi nghề yêu thì pải thông cảm đúng không ạ |
Chắc là phải thế, nếu không thì làm gì có cảnh yêu xa, có cảnh vọng phu nhỉ.
Cố lên, bản lĩnh lên thế thôi. |
Hôm nay em lại muốn cám ơn anh lần nữa.Sáng nay 3h30 anh đã phải đi trực rồi, vậy mà 7h sáng con bị trớ nên em không muốn cho con đi lớp, mà hôm nay em lại bận họp nên không thể nghỉ làm được, thế là lại gọi anh về nhà trông con, em biết anh xin nghỉ làm cũng khó,trông con cả ngày chắc cũng vất vả lắm.15 phút nữa em hết giờ làm sẽ về với 2 bố con ngay.
|
Đọc bài của Mẹ BIN thấy khi được làm vợ,làm mẹ là một niềm hạnh phúc rất lớn nhỉ.Nhất là khi có 1 người chồng quan tâm gia đình nhiều như vậy.Chúc chị luôn hạnh phúc.
|
@phonglinhtim:
Cám ơn bạn.Cuộc sống phong phú lắm bạn ah,cũng có lúc sóng gió đấy nhưng chịu nhịn 1 chút là vượt qua được thôi. |
Chúc mebin luôn hạnh phúc
:)) các bạn gắg đợi đi vài năm nữa.Duy sẽ cho ra đời bài cám ơn bà xã. Đảm bảo hay hấp dẫn |
@duy:haha, fai đợi đến bao giờ hả anh?k chừng lúc ấy em lại có bài cám ơn con yêu đấy!!
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:10 AM |