Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - phía cuối con đường ....
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   phía cuối con đường .... (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=3249)

hachip 11-07-2009 07:29 AM

@Gjn: bạn ý làm như mình giao bán cái gì ý , mình tưởng bạn sẽ có 1 cảm nhận gì ngoài chữ "truyện hay lắm " chứ :d ,
Cho mình hỏi chút là bạn có mong đợi gì ở phía cuối con đường hok ?????

thuyhang183 11-07-2009 09:59 PM

phía cuối con đường , anh đang đợi em , anh muốn thấy nụ cười em , muốn được cùng em đi hết con đường tiếp theo , muốn được chia sẻ với em những nỗi buồn , những mệt nhoc mà em đã phải một mình đi trên con đường phía trước

duyniceboy 11-08-2009 12:03 AM

Cứ ngỡ đó là con đường dẫn tới hạnh phúc nhưng chợt bít rằng đó là 1 con đường đầy sương mù và cũng chẳng có thứ gọi là hạnh phúc ở cuối con đuờng.

hachip 11-08-2009 08:40 AM

phía cuối con đường có gì đó còn là điều bí mật : bạn có đủ tự tin để đi hết hok hay bạn sẽ tìm cách rẽ sang một hướng mới hay bạn lại quay đầu lại phần đường đã đi :?

orchid_river 11-10-2009 12:06 AM

phía cuối con đường xa vời quá.khi nào ta mới biết đó là cuối con đường của mình, là nơi mình nên dừng chân?. sao tôi thấy nó mông lung quá!

hachip 11-10-2009 09:50 AM

@orchid_river: nếu bạn cứ đi mãi , đi mãi mà hok dừng chân lại bạn có thấy mệt mỏi hok , theo mình bạn nên có niềm tin vào bản thân mình hơn :^^ chúc bạn sẽ tìm được một chỗ dừng hợp lí nhé :D

hachip 11-15-2009 02:23 PM

Em đã hi vọng những niềm hạnh phúc ở xa kia, đã cố gắng chấp nhận những nỗi buồn chưa tới. Để bước đi, để cố gắng đi hết...Và rồi để nhận ra mình đang đi một con đường vô nghĩa, một con đường không có thực trên đời, không có đích đến...Để rồi nhận ra em đã đi một con đường không bao giờ và không khi nào có một ai ở phía cuối đường... chờ em...Ở phía cuối con đường... có chăng em....


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:42 AM