Trích:
Hì, 3năm dài với người phải chờ đợi chứ với những người khác thì nó qua đi rất nhanh. Ngắn hay dài không chỉ là cái khoảng thời gian mà còn là do lòng mình cảm nhận. Nếu sống biết dung hòa mọi thứ thì chả mấy chốc mà 3năm trôi qua. Chỉ một câu, yêu thương có đủ lớn để chờ hay không thôi, đừng đổ lỗi cho cái gì cả. |
Trích:
|
Mình cũng đợi, mòn mỏi gần 4 năm rồi. :)
Và sẽ còn đợi nữa... |
Riêng mình 3 năm chẳng là gì, vì mình vẫn đợi người ta gần 3 năm rồi nhưng kết quả vẫn như không. Tình yêu khó mà nói được cái đúng nơi con tim
|
Trích:
Cơ mà anh có làm đc thế ko mà fán ngon lành thế. ;)) |
Ô ô ô :-o
Các bạn trẻ yêu sớm thế, 1bạn 91, 1bạn 92, thế mà toàn đợi 3,4 năm rồi. ;;) |
^^ Tình yêu xuất phát tu con tim chân thành thì thời gian sẽ không là gì cả
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:20 AM |