hi, em mới ra viện hôm qua thôi, nhớ mọi người nên hôm nay lên chơi này, hix, ở trong đó một tuần buồn ghê gớm, chậc chậc
|
cố lên em
pé Cáo đâu rùi nhỉ :) chào mừng em trở về nhé (về diễn đàn _ một ngôi nhà mà rất nhiều người yêu quí em nhé ) Cố gắng lên em , em cứ làm gì miễn là mình vui là được em nhé ! suy nghĩ nhiều sẽ hok tốt cho cả em và mọi người nữa, cố gắng mỉm cười dù rất khó khăn nha :) Chúc em vui !!! |
^^!, em về rồi này, hì hì, về lại một ngôi nhà khác của mình thì ai cũng vui mà, mà vui thì đôi khi phải mỉm cười, để nhận thấy mình không phải thừa thãi, để nhận ra đôi khi hạnh phúc cũng đến từ những điều nhỏ nhất, đẹp nhất, và dễ yêu nhất, ^^!
|
Pecao làm mình thấy ngưỡng mộ quá. Mình thấy hơi xấu hổ nữa. Mình có một gia đình trọn vẹn nhưng không biết hài long với nó. Cảm ơn! Có lẽ nhờ pecao mà mình đã nhận ra được một điều quý giá. Chúc pecao mau khỏi ốm. ZUI ZE LÊN NHA!
|
hì, vậy ra chỉ có Cáo là có gia đình hơi bị đặc biệt sao? Nhưng dù sao, nơi đây cũng giống một gia đình mà, tuy là nó ảo, nhưng nó cũng ấm áp đấy thôi. Cáo cảm ơn mọi người nhé, ^^!
|
Cố lên chị, em rất thông cảm vs chị đó, dạo này nhà em cũng lắm "biến cố" lắm, em thấy thực sự mệt mỏi.
|
thì cứ cười lên đi, mỉm cười thì mọi thứ sẽ thay đổi, tuy không nhiều. Cáo cứ cười suốt ngày, để rồi đến tối lại khóc, khóc cho một cái gì đó làm mình đau lòng trong ngày, im lặng và chịu đựng, vì để người khác buồn vì mình thì đau lòng hơn nhiều đấy. Karin cố lên nhé, gia đình nào cũng không hẳn là hoàn hảo, nhưng có như thế, mới hiểu nhau và mới bù đắp cho nhau cái thiếu hụt ấy thôi.
|
ủng hộ toàn bộ mọi ng` , tui là mem mới chắc bnạ ko bít tui đâu nhưng tui có đọc 1 số bài viết của bạn
|
bên đây cũng có viết blog nữa à !!đc đc !!
|
mặc dù ko bít gì nhưng chúc chủ 2pic mau khỏe nhá
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:10 AM |