Trích:
@duyniceboy: ý ông là sao? nói toẹc ra giúp tôi cái nào ;)) |
còn anh iu nào nữa.tớ chỉ có một anh iu thui.
|
;)) tớ mà nói thì nó yêu tớ sao.
Đại lọai là: _Hôm nay là ngày gì mà buồn kinh khủng. _Anh đang buồn chuyện gì vậy nói em nghe đi _Hic,Đang tương tư? _Ai mà xui xẻo vậy? _Anh đang thích 1 người mà anh không biết phải bày tỏ thế nào _Ủa mà anh thương ai vậy.Nói đi để em giúp cho _Người đó có sđt là (09....Số của em ấy đấy).Anh không dám gọi tới nói thương người đó vì anh sợ bị từ chối.Em giúp anh hỏi người đó có cảm tình với anh không nhe ^^ thử đi bạn tui à |
Trích:
|
Trích:
|
hơi muộn, nhưng lúc đó tớ và người ta đang đi du lịch với tụi bạn.giờ này cũng không nhớ chính xác lắm nhưng tụi tớ sau khi đánh vật với 2 con cá hấp bia xong thi chăc s đang thể hiện khả năng gào thét của mình trong quán karaoke.hiii....vui quá..đâu cần chen chân xem bắn pháo hoa mệt nhọc bọn tớ vẫn cảm nhận không khí rõ mồn một và cảm thấy thật hạnh phúc khi bên nhau vào giờ phút đó...
|
Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:05 PM |