Có chứ.Tình trong như đã mặc ngòai còn e.Nên gán ghép đôi lúc cũng hiệu quả
Còn nếu tình không có ngoẳn mặt làm ngơ thì càng gán ghép còn làm xa cách hơn |
vì cũng không hiểu là đang yêu hay do ghán ghép mà thế nữa, về nhà cũng nhơ nhớ không nt cũng thấy buồn buồn...
|
Nói chung là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đóa fải ko???
Thế là yêu từ lúc nào ko bít rồi.Hahah |
nhưng mà chỉ là bị gán ghép mà yêu thì có lâu bền không nhi?
|
Trích:
Còn thứ 2 chuyện bền hay không bền là do 2 người thôi. >:) bạn suy nghĩ nhiều đến vấn đề đó thì chứng tỏ bạn cũng có ý với người ta rồi.Bản thân bạn đang tự ép bạn chứ cóa ai ép bạn là phải yêu ng đó đâu.Có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu.... |
Trích:
Vì sẽ có ngộ nhận nhiều hơn là tình cảm chân thật... Phải có bước đà như tình bạn chẳng hạn để nó phát triển lên tình yêu ( trừ sét đánh). Tuy nhiên...mình thấy timeline và cái anh đó đc đấy. hehe. Cả hai người không còn là sự gán ghép nữa mà có nền tẳng rồi. Vì mình thấy hai người đi chơi nhiều lắm...đón đưa như...vợ chồng ý :)) Ủng hộ 2 bạn >:) |
cái đó có phải xem cho kĩ .em thấy a friend_star nói cũng đúng, ghán ghép nhiều hay thành ngộ nhận lắm.
chúng ta nên tỉnh táo, nhìn nhận sự việc.. |
Trích:
|
Yêu 1 ng là sẵn sàng để cho ng đó ra đi khi tình đã dứt.
Vì bít đâu ở đâu đó sẽ có ai đó cũng đang đi tìm 1/2 như mình |
Yêu và giữ một người cũng giống như nắm một nắm cát vậy...
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:10 AM |