ngô bảo châu.hôm nay tớ vừa được gặp xong dấy,cả phó thủ tướng nguyễn thiện nhân nữa, tiếc là không có kiểu ảnh nào để cho mọi người biết vì tớ đang làm việc không được chụp hình.
nhìn vị giáo sư 38 tuổi, giản dị lắm.tớ còn được thấy 3 đứa con gái nữa.hiiio |
Một góc nhìn khác:
Trong một gia đình 5 anh em, tự nhiên có một người giỏi xuất sắc, được vinh danh. Nếu từ thủa cơ hàn, 4 người còn lại chia cơm sẻ áo, nhường nhịn, động viên cho người còn lại thì khi vinh quang, đó là niềm vui chung. Nhưng nếu từ thủa cơ hàn, 5 người đã mạnh ai người đó lo thì liệu khi vinh hiển, niềm vui đó có còn là niềm vui chung được nữa không? Hay chỉ là niềm vui nho nhỏ, vì cùng sinh ra trong một "nôi"? Bài học: "Cùng chia sẻ cho nhau thủa cơ hàn, để khi vinh hiển, đó là niềm vui chung" |
vấn đề anh đưa ra lại thuộc phạm trù khác rồi
Nhưng tựu chung vẫn là tổng, hợp và lượng, có điều nó ở phạm trù nhân văn và con người Cái này khó giải quyết rồi ạ |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:57 AM |