em cứ nghĩ nếu em chạy trốn em sẽ không bao giờ thấy được thành công.Nếu em chạy trốn em không bao giờ có cảm giác của người chiến thắng, thất bại nhiều lần thì khi chiến thắng niềm vui được nhân đôi.cái gì dễ dàng quá thường dẫn đến nhàm chán.em có hiểu ý chị không?cố lên
|
Có lẽ cuộc đời phải có chút va vấp , chút cọ sát , có chút đau thương ... nhưng không phải vậy mà chạy trốn .^_^
Đối mặt với những thất bại cũng như vấp ngã để đổi lại niềm vui chiến thắng như chị nói cũng rất đáng để cố thoát ra nỗi ám ảnh chạy trốn đấy chị nhỉ , thank kiu lời khuyên vô cũng hay của chị TimeLine ! *_^ |
Trốn đi chơ đỡ sợ, đỡ đau khổ, đỡ khó xử! Rồi làm lại với kinh nghiệm và bài học là những gì đang cảm nhận.Để bản thân đừng bao giờ phải chịu những cảm giác, suy nghĩ và hậu quả đó 1 lần nữa! Còn đối diện? đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh? Hỏi có ai tránh được 1 phút yếu lòng và túng quẫn vì bế tắc khi chưa đưa ra được giải pháp, phương án cho mình? :D
|
Không đối diện với sự thực , không phải vì sợ nó mà kái mình sợ là chính bản thân mình , là phút yếu lòng là sự mêm yếu nhất thời dẫn đến sai lầm lâu dài ! ^_^
Có khi trốn đi vẫn tốt hơn nhỉ ? ( giống tiền bối meo ) ^_^ |
Chạy trốn không phải con đường duy nhất.
Nhưng lại là con đường dễ nhất và đc nhìu ng lựa nhất ;)) ng này đi theo vết xe của ng kia và mãi là như thế |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:21 AM |