Em đã đi qua một con đường rùi và bây giờ có lẽ là đang đứng ở phía trước của tình bạn cơ. hix!
|
"trôi qua bình lặng" có hai sự lựa chọn tiếp theo kìa nhanvatso1 :)
Duy ơi "đau khổ"cả hai con đường đênù đi đến kết thúc (:() |
tức là ở vạch xuất phát phải không em
Thế chị "chân thành khuyên em" :đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng(suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định đi con đường nào". :) |
con đường nào cũng trải qua 1 tí, không hẳn là đi hết con đường đó.có khoảng thời gian thì trôi qua bình lặng, cũng có khoảng thì cãi nhau, giận hờn...Nhưng nhìn lại mình vẫn đang yêu nhau.:)
|
khiếp quá đi toàn thấy đau khổ khônghà thế thì yêu làm gì cho mệt người
|
Yêu là Khổ :)
vậy có nên yêu?- k y lại thèm :"> - y rùi lại khổ :D |
tình yêu như một vòng tròn vậy,hạnh phúc nằm trong đau khổ,và đau khổ lại nằm trong hạnh phúc..........nói thì có vẻ trìu tượng nhưng ai yêu rồi thì biết mà,ai chưa yêu thì nên "chuẩn bị tinh thần" hihi
@dohuong"đúng là yêu khổ thì yêu làm gif"nhưng cuộc sống mà không có tình yêu thì vô vị tẻ nhạt lắm em gái ạ.trước sau,sớm muộn gì chả "được khổ" |
Đời là bể khổ!! Mô fật ;))
|
avata của bạn cũng là cái khổ,cái sướng của tình yêu đó :))
|
Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:09 AM |