Trích:
|
@anna:Mí thằng con trai đó nó bị vợ xúi.....Đàn ông vô tội T_T
|
Trích:
Đi vào vấn đề : mình cũng là hên xui thì vào ngành này thui , bây giờ thì đâm lao rùi nên theo thế thui và tự nhiên thấy yêu nó nữa :"> |
Trích:
Còn nhìn anh phong độ như dân kinh doanh thì hem dám có ý kiến, vì có ý kiến sợ có người tối nay về...........tự sát mất.=)) @anna: hồi đó chị cũng vì cái ngành kon cưng của trường, và tên nghe sang sang nên mới vào. Vào rồi mới biết ngành này chính là đày tớ của mí ngành khác. hichichichic. |
Trích:
|
Trích:
|
Chinh chiến và kinh nghiệm chinh chiến không có nghĩa là đi bắt nạt ai đó hoặc đàn áp ai đó một cách vô lương tâm và tàn nhẫn. Nhất là đối với con gái! 3:-O
|
Trích:
|
Đúng rồi! Và không đẩy nhau đến con đường tội lỗi như ... kia! :))
|
Hehe,Vậy là có đồng minh rồi.Đúng là chỉ con trai mới thấu hiểu đc nhau.
Khi còn yêu nhau thì em nào em nấy rất dễ thương mình đòi gì em ấy cũng chìu.Khi đã cưới nhau rồi,thì em ấy rất là dễ sợ.Em ấy đòi gì mình cũng fải chìu.(trích dẫn câu nói của ông bạn đã có gia đình :)) ) Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:09 AM |